Trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè 2015, M.U đã khiến tất cả phải sửng sốt khi chi ra đến 80 triệu euro bao gồm cả phụ phí để sở hữu tiền đạo mới 19 và khá vô danh Anthony Martial từ Monaco. Việc bỏ ra số tiền chuyển nhượng kỷ lục cho một chân sút tuổi teen và vẫn chưa thể hiện được nhiều khiến giới chuyên môn không ngại gọi đó là mức phí “điên rồ”.
Sir Alex không tin một cầu thủ trẻ có giá kỷ lục thế giới.
Trong quá khứ mà cụ thể là năm 2012 khi Sir Alex vẫn còn dẫn dắt M.U ông từng dự định chiêu mộ tiền vệ Lucas Moura từ São Paulo. Tuy nhiên thương vụ không thành khi PSG bất ngờ nhảy vào cuộc và nhanh chóng sở hữu sao trẻ người Brazil với số tiền lên đến 45 triệu euro, tức khoảng 35 triệu bảng.
Chứng kiến cảnh bị đội bóng nhà giàu nước Pháp nẫng tay trên mục tiêu ưa thích ngay ngay trước mặt, Sir Alex đã lên tiếng chỉ trích gay gắt và không ngại gọi thương vụ này là "điên rồ" bởi mức phí quá khủng cho một ngôi sao mới chỉ ở dạng tiềm năng.
"Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi một CLB có thể bỏ ra mức giá 45 triệu euro cho một cầu thủ mới 19 tuổi," Ngài máy xấy tóc ngạc nhiên thốt lên. "Khi một ai đó trả mức giá 45 triệu euro cho một chàng trai 19 tuổi, bạn có thể nói thế giới bóng đá đã trở nên điên rồ".
Có lẽ khi lên tiếng chỉ trích vụ PSG dùng tiền tấn để mua Moura trong quá khứ, Sir Alex cũng không thể ngờ rằng, đội bóng cũ của mình dưới thời Van Gaal cũng chi ra số tiền lớn ngang ngửa để mang về chân sút Anthony Martial, trung phong thậm chí còn kém danh hơn cả ngôi sao xứ Samba và bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng thành công. Không ít người hâm mộ Quỷ đỏ đã sốc khi biết được rằng tân binh bom tấn mà đội bóng mới mang về chỉ được đá đủ 90 có 8 trận chính thức trong cả sự nghiệp.
HM