Edward Snowden đã trả lời các câu hỏi trực tiếp trên mạng bằng cách đăng nhập từ một địa điểm bí mật được cho là Hongkong.
Phóng viên đài ở Bắc Mỹ, Jane Cowan đưa tin: Thật đúng là một tình huống kỳ lạ, khi mà một người bị coi là kẻ phản bội ở Washington và bị chính phủ Mỹ truy nã lại đang tiến hành trả lời câu hỏi trực tiếp thông qua các văn phòng của thời báo Guardian, ra sức bảo vệ các tiết lộ của mình và hứa hẹn đem tới nhiều thông tin hơn nữa.
"Chính phủ Mỹ sẽ không thể che đậy sự thật bằng cách bỏ tù hay giết tôi”, Snowden nói. Và anh này nhắc lại những bình luận của cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney.
“Tôi nghĩ anh ta là một kẻ phản bội, và trong ký ức của mình tôi nghĩ đây là một trong những trường hợp tồi tệ nhất khi ai đó có quyền truy cập đến các thông tin tuyệt mật để rồi làm phương hại to lớn tới những lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”
Edward Snowden gọi việc trả lời các câu hỏi lần này là “cuộc đối thoại hoảng sợ”, anh này cho rằng việc mình được gọi là kẻ phản bội bởi một người đem lại cho nước Mỹ cái quyền nghe lén trái phép và cuộc chiến tranh ở Iraq là niềm vinh dự lớn lao nhất.
Trong cuộc trò chuyện nặng về các thuật ngữ chuyên môn, Snowden đã trả lời thẳng thắn một câu hỏi, trong đó từ chối những gợi ý việc anh cung cấp các thông tin tuyệt mật cho Trung Quốc hoặc những chính phủ nước ngoài khác để đổi lấy quyền tị nạn.
Cựu nhân viên của nhà thầu Booz Allen cho hay sẽ không liên hệ gì với chính phủ Trung Quốc nhưng bản thân anh này hiện đang không được công chúng quý mến cho lắm khi mới đây nhất anh này tiết lộ về chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc và Nga chứ không phải người dân Mỹ.
Điều này là nội dung chính trong các cuộc tranh luận trên truyền hình Mỹ.
Một thành viên trong Hội thảo trên truyền hình Mỹ nói: “Anh ta chưa đủ điên hay sao? Và hình như có một chút hoang tưởng tự đại ở đây? Tôi đang muốn nói đến ý tưởng anh ta nói rằng chính phủ không thể giết anh ta để ngăn chặn vụ việc này”.
Một thành viên khác cho hay: “Anh ta đang đeo một chiếc kính màu, bộ râu nghệ sĩ của một nhà thiết kế, mọi thứ về anh ta đang nói lên rằng: “Tôi sẽ là một người nổi tiếng ở đâu đó trên thế giới”.”
Ngay cả cha của Edward Snowden đã phải lên sóng truyền hình quốc gia để khẩn cầu con trai không làm rò rỉ thêm thông tin. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Lonnie Snowden đem theo một tấm ảnh của con trai hồi còn là một đứa trẻ.
“Nó là một chàng trai biết quan tâm và nhạy cảm", ông nói.
Ông cam đoan về nhân cách của Edward Snowden, nhưng rồi nhìn thẳng vào máy quay và cầu xin con trai trở về nhà, thậm chí nếu điều đó đồng nghĩa với việc đi tù.
“Cha không biết con đã nhìn thấy gì, nhưng cha chỉ xin con không làm rò rỉ thêm thông tin nữa”.
Trong một dấu hiệu mà có lẽ truyền thông Mỹ đã thay đổi cách nhìn về câu chuyện, các phóng viên tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu không đặt ra thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa về những tiết lộ mới nhất của Edward Snowden cũng như tương lai không chắc chắn của anh.
Long Nguyễn (Theo ABC News)
Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn