Số phận 5 đứa trẻ có bố giết chết mẹ vì 300.000 đồng

Số phận 5 đứa trẻ có bố giết chết mẹ vì 300.000 đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Trong những ngày gần đây, bà con nhân dân ở xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang xôn xao về câu chuyện người chồng nhẫn tâm bóp cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Chỉ đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, vụ việc mới sáng tỏ...

Cái chết bất thường trên giường ngủ

Vào lúc 21h ngày 7/9, Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) nhận được tin báo có một người phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Quỳnh Trang tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu đã xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Kh. (1981) trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu).

Pháp luật - Số phận 5 đứa trẻ có bố giết chết mẹ vì 300.000 đồng

Gia cảnh khó khăn của ông giờ lại phải chăm sóc thêm những đứa cháu tội nghiệp.

Nạn nhân Kh. chết ngay tại nhà riêng, nằm ở tư thế ngay ngắn trên giường, trên người có đắp chăn. Trên thi thể có nhiều vết tụ máu, đặc biệt là các vết tụ máu ở cổ. CQĐT xác định đây là một vụ án mạng, nên đã báo cáo sự việc với Công an tỉnh Nghệ An và cho khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Sau khi khám nghiệm, bên pháp y đã xác định được chị Kh. chết do bị người khác siết cổ. Ngay sau đó, CQĐT đã lập thành chuyên án và tiến hành điều tra, làm rõ.

Khoảng 8h ngày 8/9, các trinh sát đã xác định được hung thủ gây ra vụ án mạng trên. Thật bất ngờ, người gây ra cái chết cho chị Kh. lại chính Nguyễn Văn Nhuần (SN 1979), chồng chị Kh.. Người thân, bạn bè và hàng xóm của chị Kh. hết sức bàng hoàng trước thông tin trên, bởi Nhuần được nhiều người đánh giá là một người chồng, người cha mẫu mực, hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Bản thân Nhuần trước đây cũng đã có một tiền án 30 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Do quá trình cải tạo tốt, y được giảm án và về trước thời hạn một thời gian. Từ đó, y tu chí làm ăn, chăm lo cho gia đình, phát triển kinh tế.

Được biết, Nhuần trước đây đã có một đời vợ và ba đứa con. Không may, trong một lần đi làm, vợ đầu của Nhuần đã bị tàu đâm chết, một mình Nhuần gà trống nuôi con. Là cô gái còn xuân xanh, giờ lại phải về làm vợ, làm mẹ của ba đứa trẻ, chị Kh. đã chăm sóc chồng và xem con chồng như con ruột của mình. Cũng bởi thế, mà ba đứa con chồng đều yêu quý người mẹ kế như chính mẹ ruột của mình.

Từ ngày có người chăm lo cho con cái, Nhuần thỏa sức bôn ba, kiếm tìm mối làm ăn, y đã đổi sang nghề buôn bán trâu bò, cũng từ đó, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, chị Kh. tiếp tục có với Nhuần hai đứa con (một trai sinh năm 2006 và một gái sinh năm 2009). Những tưởng, hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi vợ chồng Nhuần tích cóp được chút vốn, xây dựng lại cái nhà cho con cái đỡ khổ vì những ngày mưa nắng vào cuối năm 2011. Nhưng cũng từ khi làm xong cái nhà, Nhuần bỗng thay tính đổi nết, hay la cà quán xá, lại có khi đánh bài bạc đến tận khuya mới chịu về nhà. Tiền nợ nần, vay mượn làm nhà một tay chị Kh. quán xuyến, con cái lại đang tuổi ăn học, vất vả trăm bề nhưng chị chẳng một lời oán than.

Lật mặt người chồng mất nhân tính

Theo đó, khoảng 16h30', cháu C. (3 tuổi) đi chơi về, vào buồng gọi thì thấy mẹ nằm im, lay mãi nhưng mẹ chẳng chịu dậy nên cháu kêu khóc, gọi làng xóm đến. Lúc này, mọi người mới tá hỏa khi thấy chị Kh. nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, trên người được đắp chiếc chăn. Chị đã chết từ lúc nào không hay, người đã cứng đơ. Đến 17h cùng ngày, Nhuần mới phóng xe máy trở về nhà với vẻ mặt hốt hoảng, kêu khóc thảm thiết và lo lắng chuẩn bị mai táng vợ. Nhưng tất cả những hành động giả tạo của y đã không thoát khỏi sự theo dõi của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.

Lúc đầu, y còn quanh co, chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khiến cho Nhuần phải cúi đầu nhận tội gây ra cái chết cho vợ mình. Y khai nhận, từ đầu năm đến nay, vợ chồng y thường hay xảy ra cãi nhau về chuyện tiền nong, nợ nần. Ngày 5/9 vừa qua, vợ y bán một lứa lợn được khoảng 5 triệu đồng, chị đã mang 2 triệu đồng sang trả tiền lợn giống cho bố chồng và trả nợ một số nơi, chỉ còn lại 300 nghìn đồng định để mua cho các con bộ quần áo chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng Nhuần lại muốn dùng số tiền đó để trả nợ tiền đánh bạc thua. Chị Kh. Đành nói dối là đã đem đi trả nợ cho bố chồng, nên y tức giận và đe dọa giết chị.

Sự việc đến mức đỉnh điểm là vào hồi 14h ngày 7/9, thấy nhà vắng người, các con đã đi chơi hết, Nhuần đi vào buồng, lúc đó chị Kh. đang nằm ở giường. Hai vợ chồng tiếp tục tranh cãi và y đã ra tay bóp cổ vợ. Thân hình gầy gò, mỏng manh chị Kh. chỉ kịp ú ớ rồi dần lịm. Sau khi gây tội ác, y để vợ nằm ngay ngắn, lấy chăn đắp ngang người rồi phóng xe máy đi sang nhà bạn đánh bài. Chỉ đến khi có người gọi điện báo thì y mới chịu về và xem như không biết chuyện gì xảy ra.

Pháp luật - Số phận 5 đứa trẻ có bố giết chết mẹ vì 300.000 đồng (Hình 2).

Ông Sơn (bố đẻ chị Kh.) kể lại sự việc.

Theo ông Lê Thái Nga - Đội trưởng Đội ĐTTTXH, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: "Nguyễn Văn Nhuần là đối tượng trước đây đã có một tiền án, nhưng từ ngày ra tù đến nay đã tu chí làm ăn".

Ông Sơn, bố của chị Kh. tâm sự trong nước mắt: "Khi có người báo tin con Kh. mất, tôi như sét đánh ngang tai, không tin đó là sự thật. Bởi mới cách đây ít hôm gia đình nó tay bồng tay bế đàn con về đây ăn uống vui vẻ với ông bà. Thật không ngờ sự thể lại như vậy...".

Được biết, chị Nguyễn Thị Kh. là người con thứ 2 trong gia đình có bảy người con. Mặc dù chỉ mới học đến lớp 9 nhưng Kh. đã tình nguyện xin gia đình nghỉ học để nhường phần được đi học cho các em. Thời chưa lập gia đình, chị siêng năng giúp đỡ gia đình trong công việc đồng áng. Mặc dù, thân hình nhỏ bé nhưng việc gì chị cũng xông xáo làm. Duyên số đã đưa chị gặp người đàn ông đã qua một đời vợ. Mặc dù, gia đình đã khuyên ngăn nhưng chị vẫn vượt qua tất cả để được làm vợ kế của Nhuần, một phần vì thương cảnh gà trống một mình nuôi ba đứa con nhỏ, nhưng hơn hết đó là tình yêu chân thành mà chị dành cho anh ta.

Mặc dù mang danh phận là người mẹ kế nhưng Kh. rất yêu thương các con riêng của chồng. Chị lo lắng từng miếng cơm, manh áo, quyển sách cho các con, chỉ mong lấp đầy cho chúng những ngày tháng vắng bóng mẹ. Lấy nhau được 7 năm, chị sinh thêm hai đứa con. Cuộc sống đã vất vả, nay càng vất vả hơn khi phải lo cuộc sống cho hai con người nữa. Có món quà gì, dù nhỏ chị cũng chia đều cho năm đứa con. Thế nhưng, chỉ vì cần tiền trả nợ thua bạc mà người chồng đã nhẫn tâm ra tay khiến chị phải ra đi oan nghiệt để lại năm đứa con nheo nhóc.

Ông Nguyễn Bá Sơn, bố đẻ Kh. ngậm ngùi: "Đắng cay quá, tôi không ngờ đứa con rể mới cách đây 5 ngày, bố con vẫn còn ngồi nhậu với nhau. Nó còn nói sắp tới con sẽ mở tiệm kinh doanh, mời bố ra tham dự, thế mà giờ đây nó lại ra tay làm cái chuyện động trời đó. Oan uổng quá con gái ơi". Người vợ của ông không nói được câu nào chỉ biết ngồi trên giường khóc ròng cho đứa con gái phải đi làm dâu xa lại phải chịu cái chết quá tức tưởi. Em trai Kh. đang học đại học năm cuối tận Sài Gòn chỉ biết gọi điện về khóc chứ không thể về đưa tang chị gái được vì chi phí đi lại quá lớn.

Tội nghiệp nhất là năm đứa con nhỏ mất mẹ, bố phải vào tù. Ông Sơn còn nhớ như in hình ảnh 5 đứa con đứng trước di ảnh mẹ mình mà khóc: "Sao mẹ lại ra đi như vậy, mẹ đi rồi lấy ai nấu cơm cho chúng con ăn đây". Tiếng khóc than của các cháu khiến những người tham dự tang lễ không cầm được nước mắt.

Vụ việc đã xảy ra, chắc chắn hung thủ sẽ phải gánh chịu án định của pháp luật. Thế nhưng, nỗi đau vẫn còn đó, nhất là những đứa con nhỏ phải bơ vơ không biết bấu víu vào ai khi mất đi cả bố và mẹ.

Kim Khánh


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.