"Xin hãy cứu con tôi", đó là lời thỉnh cầu trong nước mắt của anh Phạm Viết Hào, bố cháu Phạm Nhất Dân (SN 2010, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị mắc căn bệnh ung thư máu, di căn sang tủy khi lọt lòng mẹ chưa lâu.
Với khuôn mặt khắc khổ, dáng người siêu vẹo vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ suốt mấy năm nay, anh Hào chia sẻ với PV: “Cháu Nhất Dân được phát hiện căn bệnh ung thư máu dòng Lympho cấp từ năm 2014. Đến nay đã điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế được hai năm. Ngày nào cháu cũng phải tiêm, truyền, lấy máu và tủy để xét nghiệm nên người đầy những vết thâm. Mỗi lần chuyền hóa chất làm cơ thể Dân yếu dần đi, nhìn con tôi xót xa lắm”.
Lập gia đình lúc 36 tuổi, những tưởng cuộc sống của anh Hào sẽ yên ấm, hạnh phúc khi có mái ấm gia đình riêng. Thế nhưng số phận trớ trêu, sau 8 tháng mang nặng đẻ đau thì đứa con đầu lòng của vợ chồng anh chào đời được 2 ngày thì đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau buồn như vết dao cứa vào tim.
Nhất Dân tại BV Trung ương Huế.
Tưởng chừng niềm hạnh phúc đã quay trở lại, 2 năm sau kể từ ngày đứa con đầu lòng ra đi thì Nhất Dân ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của đại gia đình. Cháu bé kháu khỉnh như một thiên thần, trở thành niềm vui chung của gia đình anh Hào.
Nhưng rồi số phận quá oái ăm, tháng 10/2014 sau một lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sỹ đã phát hiện ra Nhất Dân bị bệnh ung thư máu. Lúc đó chưa đầy 5 tuổi. Ít ai nghĩ rằng, đằng sau ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của cháu là cả một gánh nặng về căn bệnh hiểm nghèo quái ác.
“Những lần tiểu cầu xuống thấp, gia đình lại phải mua tiểu cầu để truyền cho cháu. Mỗi đơn vị tiểu cầu có giá 3,4 triệu đồng. Mỗi ngày tiền chữa trị cho con dao động từ 1 đến 5 triệu đồng tùy vào lượng tiều cầu phải truyền. Đồng lương giáo viên ít ỏi, cộng với việc tôi vừa sinh con nhỏ nên hoàn cảnh