Bức xúc, 'tố' xã làm ăn “gian dối”
Vừa qua, đường dây nóng báo điện tử Người Đưa Tin nhận được đơn thư của hàng chục hộ dân sống tại khu vực hẻm 2266, Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM “cầu cứu” khi họ đang phải đối mặt với nguy cơ xây đường cao, khiến nước không thoát và gây ngập úng nhà cửa.
Theo đó, căn cứ từ Quyết định số 21QĐ-UBND ngày 25/1/2016 của Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cáp mở rộng hẻm 2266, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân.
UBND xã Phú Xuân đã mở rộng và nâng cấp con hẻm 2266 trên theo bản vẽ thiết kế nâng cấp đường với độ cao là 35-40cm (so với mặt đường hiện hành) và lắp hệ thống cống chính (cống D1000) cho con hẻm trên.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công, công trình trên đã vấp phải sự phản đối của hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh khu vực.
Con hẻm đang được thi công nhận được nhiều ý kiến phản đối của người dân
Anh Trần Dương Khanh (sinh năm 1978, ngụ ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) bức xúc nói: “Người dân chúng tôi luôn ủng hộ nhà nước mở đường rộng rãi, cao ráo để tiện việc đi lại. Nhưng phải hợp lý thì chúng tôi mới đồng ý cho làm, ban đầu, xã nói là lắp cống chính, chiều cao của mặt đường sau khi lắp cống và hoàn thiện là 35-40cm. Nhưng khi chỉ mới bỏ cống D1000 xuống thôi, đã cao hơn mặt đường tới 30-40cm, nếu đổ thêm mặt đường hoàn thiện thì sẽ cao hơn bao nhiêu? Trong khi nhà chúng tôi lại rất là thấp nếu đường cao thì khi mưa nước ngập ai sẽ chịu trách nhiệm”.
Cũng phản ánh về vấn đề trên, chị Nguyễn Thị Ngọc Sang (sinh năm 1977, ngụ ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cho biết, khi họp dân lần đầu tiên để làm đường, chúng tôi không hề được mời, chỉ khi xã bắt đầu làm, dân chúng tôi gửi đơn phản đối thì mới được giấy