Luôn được biết đến là một ca sĩ mạnh mẽ, cá tính và ‘Không phải dạng vừa đâu’ trên sân khấu, nhưng trong đêm đại tiệc mừng sinh nhật của tuổi 21 tối qua (5/7), Sơn Tùng MTP khiến nhiều người bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn khác.
Sau những phần trình diễn của ca sĩ khách mời, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên sân khấu trong những tiếng reo hò của hàng ngàn fan hâm mộ. Không phải là những lời chào đầy tinh nghịch chọc ghẹo fan như trước đây, Sơn Tùng MTP xúc động giành những lời đầu tiên để cảm ơn và chia sẻ sự ra đi vĩnh viễn của nhạc sĩ An Thuyên.
Sơn Tùng MTP tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên trong đêm sinh nhật mình.
Nói về sự ra đi của một trong những nhạc sĩ có vai trò rất lớn trong sự đóng góp vào nền âm nhạc Việt Nam và với bản thân sơn Tùng. Anh cho biết ‘sẽ không bao giờ quên ơn’ và mời mọi người cùng đứng lên để mặc niệm nhạc sĩ quá cố. Trong giây lát cả khán đài đều im lặng, cùng nhau dành ít phút để tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa.
Hành động của nam ca sĩ ‘Không phải dạng vừa đâu’ khiến nhiều người không khỏi xúc động và xóa đi những định kiến không hay về anh trước đó. Mọi người đã thấy được một con người khác chưa bao giờ thể hiện của giọng ca gốc Thái Bình. Một trái tim tình cảm, biết nhớ ơn và tôn trọng những bậc tiền bối.
Cũng trong đêm sinh nhật của mình, Sơn Tùng MTP khiến nhiều người bất ngờ khi mời bố lên sân khấu và hé lộ, ngày 5/7 không chỉ là ngày đặc biệt của riêng mình, mà còn là dịp để bố con anh được đón sinh nhật đôi cùng nhau.
Sơn Tùng MTP song ca cùng bố ca khúc 'Thái bình mồ hôi rơi'.</