Theo đơn thư phản ánh của rất nhiều hộ dân trong thôn Trường Sơn, xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trong thời gian vừa qua người dân ở đây phải sống chung với cảnh hôi thối nồng nặc từ trang trại chăn nuôi lợn của ông Trần Xuân Sự (48 tuổi) ở cùng thôn.
Đặc biệt, mỗi khi trang trại xả thải ra môi trường tự nhiên, những hộ gia đình sống gần đó phải “lĩnh trọn” mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý của người dân.
Thậm chí, theo đơn thư phản ánh, tình trạng ô nhiễm từ trang trại lợn của gia đình ông Sự còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nhiều ruộng lúa xung quanh trang trại.
Để có cái nhìn khách quan, PV báo điện tử Người đưa tin đã trực tiếp đến địa bàn tìm hiểu vấn đề trên. Theo đó, trang trại chăn nuôi lợn của hộ gia đình ông Trần Xuân Sự là một trong những mô hình chăn nuôi nằm trong đề án phát triển Nông thôn mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trang trại này bị hỏng bể Bioga nên chủ trang trại đã xả thải phân lợn trực tiếp vào môi trường.
Hố Bioga đã hỏng nên chủ trang trại đã xả thải phân lợn trực tiếp ra ngoài
Chúng tôi được những người dân địa phương dẫn tới gần trang trại chăn nuôi, và càng tới gần, mùi hôi thối bốc lên mũi càng nồng nặc. Quan sát thấy có khoảng 5 hồ chứa phân, chất thải từ chuồng nuôi được thải trực tiếp xuống hồ và theo đường ống dẫn chảy thẳng ra cánh đồng lúa gần đó mà không qua khâu xử lý chất thải nào.
Được biết việc xây dựng một mô hình trang trại chăn nuôi tập trung phải cách khu dân cư tối thiểu 500m, nhưng trên thực tế trang trại của ông Sự chỉ cách khu dân cư không quá 200m.
Nói đến vấn đề này, ông Ngô Văn Dương (72 tuổi) bức xúc cho biết: “Nhà tôi cách trại lợn chừng 70m, mỗi ngày mùi h