Cho rằng anh trai khuyên nhủ là nhiều lời nên người em càng bức xúc, thù hằn. Lợi dụng lúc anh trai sơ ý, hung thủ đã dùng dao chém vào cổ anh này rồi bỏ trốn.
Hành động bất ngờ của đứa em hư hỏng
Ngày 21/4, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết vào khoảng 19h ngày 19/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.A.V. (49 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở cổ phần sau gáy, vết thương hở gây mất máu nhiều. Tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ khâu lại vết thương tiến hành băng bó cho nạn nhân. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện.
Bà V.A.P. (chị của ông V.) cho biết. "Nhận được tin V. bị em trai chém phải nhập viện, ngay trong đêm, tôi tức tốc vào bệnh viện chăm lo cho em. Hiện tại, em trai của tôi đã có thể nói chuyện được. Theo lời các bác sĩ thì chỉ cần lưỡi dao vào sâu một chút nữa thì tính mạng của V. sẽ bị nguy hiểm. Tuy đã tỉnh lại nhưng V. còn yếu, nó rất buồn vì hành động em trai mình đã gây ra".
Cũng theo bà P., gia đình bà có tất cả bốn anh chị em, trong đó người chém ông V. là V.A.K. (44 tuổi, ngụ cùng nhà), là em trai út trong gia đình. Tuy đã lớn tuổi nhưng K. vẫn còn rất bốc đồng với nhiều hành động trẻ con. Từ nhỏ K. hay cãi lời mọi người, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Trong xóm, K. là thành viên tích cực của hội "bàn đề, luận số". Tuy nhà có nhiều đất đai do bố mẹ để lại nhưng K. lại rất lười lao động. Không những thế, K. còn là một con "ma đề" chính hiệu, chính vì số đề mà bao nhiêu tài sản trong gia đình đều bị K. nướng vào những con số may rủi. Có lúc, một ngày K. mất cả cây vàng vào tiền ghi số đề. Khi đã trắng tay, K. vẫn không tỉnh cơn mê mà ngày càng tỏ ra chán nản hơn. "Chính vì khuyên can em bỏ số đề mà V. mới bị nó thù ghét và ra tay tàn nhẫn như vậy", bà P. cho biết.
Gắng gượng từ giường bệnh, ông V. bàng hoàng kể lại sự việc: "Chiều 19/4, tôi đi làm về thì có người tới đòi nợ. Biết là tiền em trai chơi đề thiếu nợ người ta nên tôi không trả. Vì vừa đi làm về mệt mỏi, lại bị người ta đòi nợ nên tôi hơi bực mình nên to tiếng với em trai. Tôi có khuyên K. đừng có chơi đề nữa mà phải tu chí làm ăn. Tuy nhiên, không những không nghe mà K. còn cãi lại với lời lẽ rất khó nghe, thậm chí nó còn dọa đánh cả tôi nữa. Thấy phản ứng của em, tôi cố nhịn không nói chuyện nữa mà bỏ ra trước nhà uống cà phê một mình. Lúc này chỉ một mình K. đang ở dưới bếp thái thịt chuẩn bị làm cơm tối, vừa làm cơm em trai tôi vừa chửi với ra ngoài. Một lát sau, tôi không còn nghe tiếng của K. nữa nhưng không ngờ lúc đó lại xảy ra chuyện".
Ông V. cố ngồi dậy trong đau đớn để kể chuyện với PV
Hơi thở nặng nhọc ông V. kể tiếp: "Tôi đang nhấp ngụm cà phê thì một tiếng động nhỏ phát ra và nghe lạnh đằng sau gáy. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy em trai tôi trên tay cầm con dao thái thịt nhưng tôi lại ngỡ nó dùng cây đánh vào cổ mình nên đuổi theo. Tuy nhiên chạy được khoảng 4m thì thấy chân mình loạng choạng, đầu óc choáng váng, thấy nóng ở phía vai. Tôi hốt hoảng khi thấy máu từ trên cổ tuôn ra xối xả. Lúc này tôi mới biết mình bị em trai dùng dao chém vào cổ, tôi cố lê sang nhà hàng xóm nhờ mọi người giúp đỡ đưa tới bệnh viện. Người hàng xóm tốt bụng đã sơ cứu băng bó vết thương cho tôi đồng thời báo tin cho người nhà của tôi biết rồi đưa tôi tới bệnh viện đa khoa Long Khánh. Còn K. sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường".
Hung thủ là tín đồ của số đề
Theo ông V., em trai của ông là út trong gia đình nên từ bé đã được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy. Ngày trước, khi cha mẹ còn sống, kinh tế gia đình của ông rất sung túc, ổn định. Vì gia đình có điều kiện nên từ lúc thanh niên, K. đã tỏ ra là người tiêu pha vô độ, nhất là đam mê những con số. Bao nhiêu của cải cha mẹ tích lũy, K. đều tìm cách lấy cho bằng được. Dần dà để có tiền ghi số đê,ì K. phải vay mượn khắp nơi khiến cho gia đình ông V. phải tán gia bại sản. Khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu nhưng K. vẫn chưa bao giờ có ý hối cải vẫn chứng nào tật nấy "có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều, không có thì chơi nợ". Nhiều lần, mấy anh em trong gia đình phải bỏ tiền trả nợ số đề cho người em bất trị.
Ông V. cho biết: "Người ta tới đòi nợ chẳng lẽ lại không trả, nếu không trả chủ nợ sẽ đánh em mình. Đó là khoảng thời gian khi gia đình tôi còn khá giả, hiện tại trong nhà không còn tài sản nào giá trị để bán lấy tiền trả cho K. nữa. Ai tới đòi tiền tôi đều nói thẳng là đừng cho em tôi chơi nợ nữa. Bây giờ, chúng tôi không còn tiền trả, nếu cho nợ thì đừng có đòi tôi. Thời gian này, đầu óc của K. chỉ có những con số, đêm ngủ, nó cũng chỉ mơ thấy mình trúng số đề". Chính vì mê trò đỏ đen nên lúc còn sống, bố của ông V. đã ra sức uốn nắn K. nhưng không thành. Cuối cùng người cha già đành ôm hận mà chết.
Trong tâm trạng buồn bực vì người em trai bất trị, ông V. nói thêm: "Thấy K. là đứa phá gia chi tử nên bố tôi cũng rất đề phòng, bao nhiêu vàng bạc cất trong nhà ông ấy giấu rất kỹ không cho ai biết. Không hiểu sao K. phát hiện bố tôi chôn vàng quanh chuồng bò sau nhà rồi đào trộm làm của riêng. Khi có được số tài sản lớn trong tay, em trai tôi bỏ nhà ra đi, khi hết tiền mới quay về. Trong khoảng thời gian hơn hai tháng ngắn ngủi, cả gia tài dành dụm cả đời của cha tôi bị nó "nướng" vào số đề. Chính vì quá đau buồn vì hành động của K., bố tôi đã bị sốc nặng trong một thời gian dài, sau đó sinh tâm bệnh qua đời. Tuy nhiên sau khi cha mất, K. vẫn không chịu sửa đổi, thậm chí càng quá đáng hơn. Nhiều lúc tôi thấy nản chí vô cùng nhưng chỉ biết khuyên nó chứ không biết làm gì hơn".
Sẽ làm đơn bãi nại cho em Ngày 21/4, cơ quan CSĐT công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tổ chức truy bắt V.A.K. (44 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) về hành vi chém người gây thương tích. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cùng ngày, ông V. cho biết : "Tuy vết thương trên cơ thể rất đau nhưng vết thương lòng do em trai gây ra khiến cho tôi đau gấp ngàn lần. Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ tất cả cho K. chỉ với một hy vọng duy nhất K. sẽ sửa đổi thành người có ích. Sau khi xuất viện tôi sẽ làm đơn bãi nại cho em trai mình. Nếu K. có thể từ sai lầm lần này mà thay đổi, bỏ được con ma số đề làm lại cuộc đời thì tôi cũng không hối hận". |
Trung Nguyên