Cô bạn gái tàn phế 'giúp' gã sát nhân thoát án tử

Cô bạn gái tàn phế 'giúp' gã sát nhân thoát án tử

Thứ 7, 24/08/2013 | 10:35
0
Chỉ vì bị từ chối nối lại tình cảm, Đặng Trung Hiếu (SN 1994, trú tại tổ 6, khu Vĩnh Phú, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lạnh lùng xách súng hoa cải nhằm thẳng mặt bạn gái bóp cò. Hậu quả cô gái 19 tuổi bị mù vĩnh viễn, tổn hại 92% sức khỏe.

“Xử” người yêu bằng súng

Đặng Trung Hiếu và N.T.V.Ch. (SN 1994, trú tại tổ 4, khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều) yêu nhau từ khi cả hai cùng học lớp 12. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiếu thi đỗ vào trường đại học công nghiệp Quảng Ninh còn Ch. thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm Hải Dương. Nghĩ mình còn trẻ, phải tập trung cho việc học, Ch. đã chủ động nói lời chia tay. Nhiều lần, Hiếu tìm gặp Ch. để mong nối lại tình xưa nhưng Ch. kiên quyết khước từ.

Bạn của Hiếu, anh Nguyễn Văn Bắc (trú tại tổ 4, khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê) kể lại: "Ngày 24/2/2013, Hiếu nghe thấy có người nói là Ch. đi chùa với bạn trai mới. Cơn ghen trỗi dậy, Hiếu lấy điện thoại nhắn tin đe dọa và đòi gặp Ch.. Sau khoảng 20 tin nhắn với nội dung đe dọa như: "Mày có muốn sống nữa không?" hay "Tao sẽ giết bố mẹ mày...", Ch. buộc phải đồng ý gặp Hiếu tại nhà Ch.. Khoảng 16h30', Hiếu nhờ tôi chở đến nhà Ch. nói chuyện. Tôi đứng ngoài cửa, còn Hiếu vào nhà nói chuyện với Ch. và bà Phạm Thị Th. (mẹ Ch.).

Lúc đó cả Ch. và bà Th. đều khuyên can Hiếu về nhà học hành vì cả hai người còn trẻ. Tức tối vì không thuyết phục được Ch., Hiếu hằn học quay ra bảo chúng tôi chở về. Về đến nhà Hiếu, tôi thấy nó lôi ra một khẩu súng và rất nhiều đạn, nói rằng sẽ giết cả nhà Ch.. Chúng tôi cũng đã lựa lời khuyên Hiếu nhưng nó cứ như con hổ dữ. Thấy vậy, tôi liền quay lại nhà Ch. báo cho mọi người là Hiếu đang rất tức tối, có thể sẽ làm điều ác nên Ch. và gia đình hãy đề phòng...".

Pháp luật - Cô bạn gái tàn phế 'giúp' gã sát nhân thoát án tử

Hung thủ Đặng Trung Hiếu tại tòa.

Bác Quang (ở khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê) cho biết thêm: "Hôm đó, khoảng 17h30', tôi thấy ông N.V.Ư. (bố Ch.) đến báo cáo với công an thị trấn là có người dọa giết và đề nghị được hỗ trợ. Công an thị trấn đã cử tôi và hai cán bộ dân phòng nữa ngay lập tức đến nhà ông Ư. trợ giúp. Khoảng 19h30', chúng tôi đang ngồi uống nước và xem tivi ở phòng khách thì nghe "đoàng" - một tiếng nổ chát chúa vang lên. Chúng tôi quay ra thì thấy cháu Ch. và bà Th. mặt bê bết máu đang ú ớ kêu cứu, trên nền nhà, mặt bàn, tủ có rất nhiều mảnh kim loại vương vãi. Chúng tôi vội gọi đưa hai mẹ con đi cấp cứu...".

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 40 viên đạn chì, mặt bàn, tường nhà và tủ đều bị nhiều vết thủng lỗ chỗ. Mặt bàn, ghế và nền gạch nơi hai nạn nhân ngồi có nhiều vệt máu. Kết quả giám định thương tật cho thấy, chị Ch. bị 40 vết thương ở mặt và cổ, có 4 viên chì găm trong não, 5 viên đạn chì găm vào mắt dẫn đến mù 2 mắt, tổn hại 92% sức khỏe; bà Phạm Thị Th. (44 tuổi - mẹ Ch.) bị 47 vết thương, tổn hại 12% sức khỏe.

Về phần Hiếu, sau khi gây án, hắn ra nghĩa trang Vĩnh Phú giấu súng và bỏ trốn. Ngày 25/2, Hiếu mang khẩu súng gây án đến cơ quan công an đầu thú.

Ra tòa vẫn hung hăng, bặm trợn

Ngày 16/8/2013, ngay từ sáng sớm, có rất đông người dân tụ tập trước trụ sở UBND thị trấn Mạo Khê để chứng kiến phiên toà lưu động xét xử bị cáo Đặng Trung Hiếu về tội giết người.

Trong vành móng ngựa, kẻ sát nhân thản nhiên kể lại vanh vách hành vi phạm tội của mình. Khi tòa hỏi mua súng để làm gì, Hiếu bình thản trả lời: "Mua để bắn chim". Tòa hỏi tiếp: "Tại sao bị cáo lại dùng súng để bắn người mà bị cáo nói là bị cáo rất yêu và tại sao bị cáo lại ngắm thẳng mặt người yêu để bắn?". Hiếu lạnh lùng đáp: "Nó không yêu bị cáo thì nó phải chết. Bị cáo bắn nát mặt nó để nếu nó có sống thì cũng chẳng ai dám yêu nó". Cả khán phòng ồ lên căm phẫn. Họ căm giận Hiếu bao nhiêu thì lại xót xa cho cô gái ngoan hiền xinh đẹp phải chịu cảnh tàn phế suốt đời bấy nhiêu.

Đại diện VKSND cũng phải thốt lên: "Từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đông Triều chưa xảy ra một vụ án nào đau xót như vụ án này. Bị cáo đã cố tình hủy hoại sức khỏe, tính mạng của người mà bị cáo nói là bị cáo yêu thương. Việc làm của bị cáo đã khiến cho hàng ngàn người dân địa phương phải rơi nước mắt". Hiếu bao biện: "Ai bảo nó chê nhà bị cáo nghèo, bị cáo không có mẹ, bố bị cáo bị tâm thần nên nó không yêu bị cáo...".

Ngồi ở hàng ghế bị hại, không còn nước mắt để khóc, nhưng khi được tòa hỏi, chị Ch. vẫn nhẹ nhàng: "Tôi và bị cáo quen biết nhau từ nhỏ. Hiếu có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Ngay từ đầu tôi và Hiếu đã xác định cùng tập trung học tập để có một tương lai tốt. Tôi không ngờ Hiếu làm thế với tôi và gia đình tôi. Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tôi cũng đã bị tàn tật rồi. Xin quý tòa hãy giảm nhẹ hình phạt để Hiếu có cơ hội làm lại cuộc đời...".

Sự bao dung của cô bạn gái không làm cho tên sát nhân mảy may xao động. Hàng trăm con mắt dồn về phía Hiếu, đợi từng câu trả lời của hắn, tiếng xì xào, phẫn nộ vang lên không dứt. Không một chút do dự, Hiếu vẫn hồn nhiên mạt sát người tình cũ: "Vì yêu cô ta mà giờ tôi phải đứng ở đây. Cô ta bị như vậy là rất xứng đáng...".

Trái với thái độ ngông nghênh của Hiếu, đến tham dự phiên tòa, ông Đặng Văn Quý, người chú ruột đỡ đầu và nuôi dưỡng Hiếu từ nhỏ đã khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Hiếu để Hiếu có cơ hội làm lại cuộc đời và xin bồi thường mọi chi phí cho bị hại. Chỉ đến khi nghe giọng nói và nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của ông Quý, tên sát thủ cuồng yêu mới cất giọng lý nhí: "Cho cháu được xin lỗi chú thím, xin lỗi Ch. và gia đình bạn ấy...".

Nhờ thành khẩn khai báo, bị hại cũng có nguyện vọng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Hiếu nhận bản án 20 năm tù về tội giết người.   

Thanh Thiên

Những kẻ sát nhân đáng sợ nhất trong lịch sử

Chủ nhật, 21/07/2013 | 07:18
Lịch sử đã chứng kiến không ít những sát nhân máu lạnh, không run tay khi giết hại nhiều người. Sau đây là một số kẻ sát nhân đáng sợ nhất được người đời biết đến.

Kẻ sát nhân say tình chị dâu lĩnh án tử hình

Thứ 4, 26/06/2013 | 15:23
Sau khi cùng người tình buộc đá vào xác chồng để dìm xuống sông, Thủy nấu mì cho cả hai ăn rồi ân ái trên chính chiếc giường vừa gây án.

Lời thú tội ghê rợn của gã sát nhân 8X

Thứ 5, 21/03/2013 | 08:11
Trong người chỉ có vỏn vẹn 200.000 đồng, Tú vẫn khoa môi, múa mép với chị chủ nhà trọ đang chửa vượt mặt xin thuê ở trọ.

Kẻ sát nhân cô độc muốn gặp vợ con một lần cuối

Thứ 5, 31/01/2013 | 09:13
Có lẽ đây là một trong những bị cáo đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Một kẻ sát nhân đứng sau vành móng ngựa khiến nhiều người tham dự không khỏi cám cảnh, phiền lòng.

Lai lịch đắng cay của tên sát nhân tuổi teen

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Vụ án một thanh niên 17 tuổi thản nhiên ném bạn gái xuống giếng ngay khi vừa mặn nồng khiến dư luận kinh sợ nhưng không khỏi xót xa, băn khoăn.

Khi sát nhân trở thành "nhà văn" nổi tiếng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Là kẻ gây ra cái chết cho một nữ giáo viên người Mỹ dạy tiếng Anh tại Tokio, sau 2 năm lẩn trốn, kẻ sát nhân Tatsuya Shiqiao đã bị bắt. Tuy nhiên, một điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên là trong thời gian gần đây, chính kẻ sát nhân này lại trở thành một người rất nổi tiếng trên mạng, không phải vì vụ án gây chấn động mà hắn gây ra, mà chính ở việc y đã viết sách và tung lên mạng trước khi bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.