Sự hối hận muộn màng của kẻ mang tội Giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Sự hối hận muộn màng của kẻ mang tội Giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Tô Thị Sen
Thứ 3, 27/03/2018 | 18:45
0
Với khuôn mặt tươi trẻ, nụ cười hồn nhiên, không ai ngờ Trần Anh Phi đã “hội tụ” 3 tội danh Giết người, Cướp của, Hiếp dâm khi chưa đủ 18 tuổi.

Tội ác tày trời

Tôi gặp Trần Anh Phi (SN 1995, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khi Phi thụ án 18 năm tù giam tại trại giam Đắk Plao (tổng cục VIII, bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Khi Phi nhắc đến tội danh của mình, tôi nhớ ngay đến vụ án một thời khiến người dân cả nước phẫn nỗ. Phi đã ra tay giết em gái của người yêu sau khi hiếp dâm và lấy tài sản của nạn nhân. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là lúc Phi thực hiện các tội ác ấy, nạn nhân mới bước vào tuổi 11.

Ngày 26/10/21013, dư luận tỉnh Bình Dương xôn xao về việc cô bé Nguyễn Thị D. (11 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) được gia đình phát hiện chết trên giường trong nhà. Lần theo ký ức của mình, Phi kể, sáng 26/10/2013, Phi đi xe đến nhà người yêu là Nguyễn Thị H. chơi. Nhưng khi vào nhà, Phi không thấy H., chỉ thấy bé D. (em gái ruột của H.) ra mở cửa.

Sự hối hận muộn màng của kẻ mang tội Giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Phi đang chia sẻ với PV.

Vì Phi là người yêu của chị gái, lại thường hay sang nhà chơi nên bé D. vô tư mở cửa rồi vào nhà nằm ngủ. Lúc thấy bé D. nằm ngủ, thú tính trong người của Phi trỗi dậy. Đối tượng đã giở trò đồi bại với bé gái. Phi nhớ lại: “Em cũng không hiểu sao lúc đó em lại làm như vậy. Em có cảm giác như có ai đó không phải em đang hành động vậy. Những việc làm của mình, em cảm thấy rất tồi tệ, nhưng cũng không biết nên làm thế nào nữa”.

Sau khi hiếp dâm bé D., thấy nạn nhân khóc, Phi sợ bé gái sẽ kể cho cả nhà nghe. Do đó, Phi bóp cổ nạn nhân đến chết. Nhắc lại tội ác của mình, Phi nói: “Lúc đó em như ai đó khác, như có một con thú đang hiện hình trong em. Khi thấy bé D. nằm trên giường thì em nổi thú tính, sau đó em sợ bé D. sẽ về mách cả nhà nên chỉ nghĩ làm sao để cho mọi chuyện không bị bại lộ”.

Sau khi sát hại nạn nhân, Phi lấy điện thoại của D. rồi lên xe bỏ chạy về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi tôi hỏi, gây án xong, Phi có sợ không, Phi nói: “Thực tâm lúc đó em không nghĩ gì nhiều cả. Em chỉ nghĩ lỡ hiếp dâm em gái người yêu rồi thì làm sao để đừng ai phát hiện. Nếu lúc đó em có thể suy nghĩ, em đã không ra tay như vậy. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng biết làm sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi…”.

Về đến nhà, Phi được mẹ nạn nhân gọi điện báo tin D. đã tử vong. Để che đậy tội ác, Phi còn đến gia đình nạn nhân lo toan đám ma như không có gì. Nhưng Phi không thể thoát lưới trời. Sau vài ngày, Phi bị công an tóm gọn.

Những tháng ngày ám ảnh

Lúc phạm tội, Phi không nghĩ nhiều, nhưng sau khi bị bắt, ngồi trong trại tạm giam, Phi mới thấm thía những gì mình gây ra. Phi kể: Vào trại tạm giam, chưa đêm nào em ngủ ngon, lúc nào em cũng gặp ác mộng. Lúc ngồi một mình, nghĩ lại những tội lỗi mình gây ra, em mới thấy thực sự kinh khủng. Rồi em thấy có lỗi với gia đình người yêu em, có lỗi với bé D. vô cùng và có lỗi với cả bố mẹ em nữa”.

Rồi Phi kể, Phi sinh ra trong gia đình có 3 anh em, Phi là con thứ 2. Vì gia đình khó khăn nên Phi cùng ba mẹ lên tỉnh Bình Dương mua đất làm rẫy. Phi kể: “Nhà em rất nghèo. Ngày trước cũng vì nghèo nên ba mẹ mới bán cái nhà nhỏ ở Đồng Nai rồi lên Bình Dương mua đất làm rẫy. Những ngày đầu khó khăn lắm, gia đình ngoài việc làm rẫy còn đi làm thuê cho người khác kiếm thêm tiền để chi tiêu trong gia đình. Em cứ nhớ mãi những ngày khổ cực đó, tuy nghèo nhưng mà cuộc sống rất vui vẻ”.

Cũng chỉ vì kinh tế khó khăn, Phi phải nghỉ học sớm để giúp ba mẹ làm rẫy. Trong những ngày đi làm rẫy, Phi gặp và yêu em H. dù lúc đó chưa đủ 17 tuổi. Nghĩ con cái mình chẳng học hành, lại suốt ngày đi làm rẫy, mẹ Phi ủng hộ chuyện con trai có người yêu sớm.

Nhớ lại chuyện này, Phi chia sẻ: “Em rất vui khi ba mẹ ủng hộ tình yêu của em. Mối quan hệ của chúng em được cả bên nhà H. ủng hộ. Cả hai bên gia đình cứ nói rằng chúng em yêu nhau đi, giữ gìn cho nhau rồi sau này qua 20 tuổi hãy cưới. Vì thực ra trước sau gì cũng lấy nhau, nên không có gì phải vội hết”.

Phi nói, cả hai được hai bên gia đình vun vén. Đặc biệt, vì thấy Phi hiền lành, nhanh nhẹn, chăm chỉ nên gia đình H. rất mực ưng ý người yêu của con gái. Phi chia sẻ: “Ba mẹ của H. rất thương em. Dù mới yêu nhau nhưng ba mẹ H. thường chăm em như con cái trong nhà. Có việc gì vui cũng mời em qua ăn uống, hoặc bên đó có làm việc gì cũng gọi em qua làm”.

Rồi Phi kể về những ngày tháng yêu nhau đầm ấm với H. Phi nói: “Em thấy mình đã tự tước bỏ mọi thứ của mình. H. là cô gái rất tuyệt vời. Từ ngày yêu H., em được H. chăm sóc rất chu đáo. Dù còn nhỏ tuổi nhưng H. là người chín chắn, biết suy nghĩ. Em trươc đây cũng đã từng yêu vài cô, nhưng mà không ai tốt với em như H.. Bây giờ cứ nghĩ lại em cũng thấy mình quá tệ, chỉ vì những phút giây không làm chủ được bản thân mà em đã hủy hoại người khác, hủy hoại chính tương lai của mình”.

Từ khi bị kết án 18 năm tù giam, Phi càng thấm thía hơn những tháng ngày sống trong tội lỗi. Phi kể, mỗi đêm cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bé D. lại hiện lên trong đầu Phi. Phi tâm sự: “Em không biết trên đời có ma hay không nhưng không hiểu sao em cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bé D.. Em luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Em nghĩ chắc có lẽ đó là cái giá mình phải trả cho tội ác của mình. Những năm tháng trong tù chỉ là sự trả giá của pháp luật, nó cũng đáng sợ nhưng không thể nào đáng sợ bằng bản án lương tâm”.

Chia sẻ xong câu chuyện về quá khứ lỗi lầm của mình, Phi trở về với công việc thường ngày của một phạm nhân. Nhìn dáng lầm lũi của Phi, ai cũng tiếc cho một thanh niên từng được xem là hiền lành. Chỉ vì những phút giây thiếu kiềm chế, Phi đã đẩy cả tuổi thanh xuân của mình vào sau 4 bức tường.

Phạm nhân phạm tội cực kỳ nghiêm trọng

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam Đắk Plao (tổng cục VIII, bộ Công ancho biết: “Phi là một trong những phạm nhân phạm tội cực kỳ nghiêm trọng khi chưa đủ 18 tuổi. Với tâm lý còn nhiều non nớt, khi vào trại Phi cũng có tâm lý phức tạp. Nhưng nhờ có sự giáo dục và động viên của cán bộ trại giam, Phi đã hoàn thành mọi công việc được giao”.

Phát hiện thi thể người đàn ông bên lá thư tuyệt mệnh thú nhận chuyện giết vợ

Thứ 2, 26/03/2018 | 16:08
Phát hiện người đàn ông treo cổ trong rừng cao su, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm thì phát hiện lá thư tuyệt mệnh. Nội dung thư có ghi lại việc nạn nhân sát hại vợ, đốt xác, bỏ thi thể tại bãi đất trống.

Hải Phòng: Truy nã đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Thứ 3, 20/03/2018 | 11:53
Sau khi cùng đồng bọn đâm chết anh H., Ngô Duy Khánh đã lập tức bỏ trốn. Đối tượng vừa bị Công an TP.Hải Phòng phát lệnh truy nã.

Hai tên cướp thuê xe ôm từ TP.HCM đi Bình Dương cướp của giết người

Thứ 5, 03/09/2015 | 20:41
Không có tiền ăn chơi lễ 2/9, hai tên cướp nhí giả vờ thuê xe ôm thuê chở đi Bình Dương thăm người thân hòng cướp tài sản, giết người. Khi kịch bản bị bể thì hai tên cướp vào nhà đá nghỉ lễ.
Cùng tác giả

Lòng bao dung của cha mẹ "cải tạo" cuộc đời đứa con trai sa ngã

Thứ 2, 24/09/2018 | 10:33
Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.

Chuyện đàn bà: Có tài thường cô độc

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:00
Vốn dĩ thói thường là vậy, đàn ông có tài lắm người theo, đàn bà có tài thường cô độc.

Sự hối hận của phạm nhân có nhiều tiền án

Thứ 4, 29/08/2018 | 13:30
Lười lao động, Long sinh ra trộm cắp và liên tiếp đi tù. Lần thứ ba thụ án, nam phạm nhân thấy hối hận khi biết người thân không thể che chở, bảo bọc mãi.

Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:13
Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.