Sự hồi sinh mang tên Võ Nguyên Giáp

Sự hồi sinh mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:18
0
Trong suốt 7 tuần qua từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, căn nhà trên phố Hoàng Diệu luôn có người đến thăm, mảnh đất nơi ông nằm ở Vũng Chùa xa ngái luôn có người đến viếng. Tất cả đến với ông đều lặng thầm, nghiêm cẩn, thành kính, yêu thương.

Người dân nhớ về Đại tướng như nhớ về một người rất gần gũi, thân yêu, cho nên chưa tới 49 ngày, nhiều nơi đã tổ chức lễ tưởng nhớ chân thành, nhiều người âm thầm dâng hương lên Đại tướng. Còn nữa, có hàng triệu người thắp nén tâm nhang hướng về một con người.

Có một điều thật kỳ diệu, sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm hồi sinh lại nhiều giá trị tưởng chừng như đã mất. Bất cứ ai thành tâm, cũng có thể rút ra được bài học khi nhìn về chân dung của một anh hùng. Sống để yêu thương, sống để cống hiến, sống để thứ tha.

Xã hội - Sự hồi sinh mang tên Võ Nguyên Giáp

Bài học về giá trị thật.

Bài học về nhân cách.

Những bài học cho người làm quan cũng hồi sinh. Đó là cúc cung tận tụy và thanh bạch cho đến trọn đời, đó là không để lại gì ngoài một tiếng thơm muôn thuở.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm xuống nhưng thân xác tro bụi của ông lại tạo ra một sức hút ghê gớm, một lực hấp dẫn tự nhiên nhưng mãnh liệt đến lạ kỳ. Hàng triệu người quy tụ mà không cần một lời hiệu triệu nào.

Qua lực hấp dẫn đó, có thể thấy được nguồn sức mạnh vô biên trong nhân dân, tình đoàn kết tiềm tàng của dân tộc. Duy chỉ một điều, đó là cần có cá nhân tài năng cao, đức độ lớn để tập hợp và khơi dậy.

Lực hấp dẫn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thứ quyền năng, ông chính là lãnh tụ tinh thần của Việt Nam.

Từ sức hút mạnh mẽ để hội tụ, và rồi sẽ lan tỏa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử trong lòng dân tộc nên những giá trị mà ông tạo ra, ông làm hồi sinh sẽ tiếp tục lan tỏa như một tiếng vọng. Tiếng vọng đó còn kéo dài, ngân vang và bất tử như chính ông.

Theo Lao động

Chuyện may quân phục ‘thần tốc’ cuối cùng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:06
Theo mong muốn của gia đình, bộ quân phục mặc cho Đại tướng lần cuối là bộ lễ phục K-82 màu be, kiểu cũ. Con trai Đại tướng cầm bộ quần áo mà sinh thời người cha vô cùng yêu thích không giấu nổi sự xúc động.

Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:11
Một ngày trước lễ thất tuần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồn biên phòng Quảng Bình đã tăng cường lực lượng cho tiểu đội đặc biệt bảo vệ lăng mộ.

Đúc súng thần công, kiếm lệnh dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:23
Hiện vật, do các nghệ nhân điêu luyện nhất xứ Thanh đúc theo phương pháp truyền thống, dự kiến được dâng lên Đại tướng tại khu lăng mộ ở Vũng Chùa (Quảng Bình).

Người dân lặng lẽ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 16:17
Từng nhóm người đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội lẳng lặng hướng ánh mắt vào bên trong rồi vái vọng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 49 ngày mất của Người.

Người lính cảm tử nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:37
Hàng ngày cụ Thủy Ngọc Công (SN 1917) vẫn thường kể cho con cháu mình những trận đánh oanh liệt trên khắp chiến trường liên khu V. Nhiều lần ông và các đồng đội của mình được truy điệu sống, khi nhận nhiệm vụ thọc sâu vào trong các căn cứ quân sự của địch. Thế nhưng điều đặc biệt nhất trong cuộc đời ông là nhiều lần được gặp Bác Hồ cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đấu trí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Sainteny

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:06
Võ Nguyên Giáp là một ngôi sao sáng trong quân sự thế kỷ 20. Tuy nhiên, ít người biết rằng trên bàn đàm phán, ông cũng là đối thủ đáng gờm cho bất cứ chính khách nào.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.

Chuyện may quân phục ‘thần tốc’ cuối cùng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:06
Theo mong muốn của gia đình, bộ quân phục mặc cho Đại tướng lần cuối là bộ lễ phục K-82 màu be, kiểu cũ. Con trai Đại tướng cầm bộ quần áo mà sinh thời người cha vô cùng yêu thích không giấu nổi sự xúc động.

Tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:11
Một ngày trước lễ thất tuần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồn biên phòng Quảng Bình đã tăng cường lực lượng cho tiểu đội đặc biệt bảo vệ lăng mộ.

Đúc súng thần công, kiếm lệnh dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:23
Hiện vật, do các nghệ nhân điêu luyện nhất xứ Thanh đúc theo phương pháp truyền thống, dự kiến được dâng lên Đại tướng tại khu lăng mộ ở Vũng Chùa (Quảng Bình).

Người dân lặng lẽ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 16:17
Từng nhóm người đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội lẳng lặng hướng ánh mắt vào bên trong rồi vái vọng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 49 ngày mất của Người.

Người lính cảm tử nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:37
Hàng ngày cụ Thủy Ngọc Công (SN 1917) vẫn thường kể cho con cháu mình những trận đánh oanh liệt trên khắp chiến trường liên khu V. Nhiều lần ông và các đồng đội của mình được truy điệu sống, khi nhận nhiệm vụ thọc sâu vào trong các căn cứ quân sự của địch. Thế nhưng điều đặc biệt nhất trong cuộc đời ông là nhiều lần được gặp Bác Hồ cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đấu trí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Sainteny

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:06
Võ Nguyên Giáp là một ngôi sao sáng trong quân sự thế kỷ 20. Tuy nhiên, ít người biết rằng trên bàn đàm phán, ông cũng là đối thủ đáng gờm cho bất cứ chính khách nào.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.