Sự thật đau đớn phía sau thông tin bé trai chết não bị bỏ rơi tại bệnh viện

Sự thật đau đớn phía sau thông tin bé trai chết não bị bỏ rơi tại bệnh viện

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 7, 16/02/2019 | 14:39
0
Đứa bé sinh năm 2015 chết não, nằm trong khoa Cấp cứu của bệnh viện để chờ đợi gặp mặt lần cuối người thân nội ngoại. Tuy nhiên, người sinh ra bé trai lại nhất quyết không đồng ý gọi gia đình và cho biết, gia đình nội không chấp nhận cháu.

Vụ việc hi hữu

Mới đây, cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ khi chứng kiến clip ghi lại cảnh một bé trai khoảng 4 tuổi nằm thoi thóp trên giường bệnh trong một bệnh viện tại tỉnh Tây Ninh, bị người mẹ từ chối cung cấp thông tin người thân nạn nhân.

Theo nội dung của clip, bé trai xấu số đã chết não, nằm thoi thóp thở máy đợi người thân đến nhìn mặt lần cuối. Tuy nhiên, điều đáng bức xúc là mẹ ruột của bé trai đã từ chối việc liên hệ nội ngoại của con để họ nhìn mặt, đưa cháu về lo hậu sự. Cuối cùng, bé trai đành đau đớn trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trong sự tiếc nuối của những người chứng kiến.

Theo tìm hiểu của PV, clip ngắn trên do thành viên của đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự ghi lại tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Khẳng định thông tin này, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự cho biết, đây là clip do đội ghi lại với mục đích nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm kiếm người thân bé trai xấu số.

Cộng đồng mạng - Sự thật đau đớn phía sau thông tin bé trai chết não bị bỏ rơi tại bệnh viện

Bé trai vắn số thoi thóp trên giường bệnh.

Anh Phúc cho biết: "Đêm qua, (15/2), đội nhận được tin báo từ bệnh viện nhờ giúp đỡ trường hợp một bé trai được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé đã chết não nên yêu cầu người thân đưa bé về lo hậu sự”.

“Tuy nhiên, không hiểu vì sao, mẹ bé lại không chịu cung cấp thông tin và đòi tự ôm con đem đi an táng. Do đó, tôi ghi lại clip, chia sẻ trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp thân nhân của bé", anh Phúc cho biết thêm.

Cũng theo anh Phúc, ngay sau khi nhận được thông tin của bệnh viện, anh và các thành viên đã có mặt để hỗ trợ gia đình bé trai. Theo đó, bé trai tên N.L.H.N. (SN 2015, ngụ tỉnh Tây Ninh). Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, bé trai được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Là người trực tiếp tiếp xúc với bé trai, anh Phúc cho biết, tình trạng bé rất nặng, lồng ngực sưng to, bàn tay có vết thương. Các bác sĩ thông tin phổi của bé mưng mủ, khi vào viện, bé đã suy hô hấp và chết não.

“Lúc tôi có mặt, bé đã chết não rồi chỉ còn thở máy thoi thóp trên giường bệnh để chờ nhìn mặt người thân lần cuối. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ bé lại khăng khăng không cung cấp thông tin thân nhân và nói gia đình nội ngoại không chấp nhận mẹ con chị”, anh Phúc thông tin.

Sự thật đau lòng

Theo anh Phúc, người phụ nữ được cho là mẹ bé trai khoảng trên 30 tuổi. Người này liên tục yêu cầu anh giúp đỡ đưa thi thể con đi hỏa thiêu và tro cốt vào chùa. Ở chiều ngược lại, nếu bệnh viện và đội của anh Phúc không giúp đỡ, chị sẽ tự ôm xác con mang đi an táng.

Anh Đặng Văn Phúc thông tin: “Khi nghe bệnh viện nhờ giúp đỡ vì biết đội nhiều lần hỗ trợ gia đình có người qua đời có hoàn cảnh khó khăn, đội đã nhanh chóng có mặt. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ gia đình bé trai cũng khó khăn, đơn chiếc. Tuy nhiên, hỏi ra, tôi mới biết, bé còn có cha ruột, ông bà nội, bà ngoại”.

Do đó, đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự không thể tự ý lo hậu sự cho bé trai khi chưa có sự đồng ý của thân nhân bé trai vắn số. Tuy nhiên, điều khó hiểu là khi được hỏi, mẹ của bé trai vẫn nhất quyết không cung cấp thông tin nhân thân của con trai.

Cộng đồng mạng - Sự thật đau đớn phía sau thông tin bé trai chết não bị bỏ rơi tại bệnh viện (Hình 2).

Dù con đang trút những hơi thở cuối cùng, người phụ nữ này vẫn không bên cạnh, cũng như gọi người thân đến nhìn con lần cuối.

Mặc cho các thành viên trong đội khuyên giải, phân tích, người này vẫn khăng khăng tự mình mai táng con nếu không được giúp đỡ và không chịu cung cấp địa chỉ, số điện thoại liên lạc của gia đình nội, ngoại bé trai.

Khi được hỏi nguyên nhân chấp nhận cho con trai ra đi cô quạnh, chị này cho biết, gia đình nội ngoại không chấp nhận hai mẹ con chị. Đáng nói hơn, trong lúc bé trai đang thoi thóp thở máy những hơi thở cuối cùng, người này cũng không bên cạnh con mà ra ghế đá trước sân bệnh viện ngồi và từ chối việc liên hệ người thân đến bệnh viện đưa con về lo hậu sự.

Anh Phúc thông tin: “Khi hỏi, chị này không chịu hợp tác mà có ý cho rằng gia đình hai bên không chấp nhận mình. Chị cứ khăng khăng nhờ tôi đưa bé đi hỏa táng còn không thì chị tự đem về quê mai táng. Trong khi đó, chúng tôi không thể tự ý đưa cháu đi vì cháu còn có người thân. Nếu như cháu chỉ có một mình thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Đây thực sự là một việc hết sức đau lòng. Cuối cùng, cháu bé đã ra đi tại bệnh viện”.

Theo tìm hiểu của PV, người phụ nữ trên đã chia tay chồng và mang theo bé trai nói trên đi sống với một người đàn ông khác. Thông tin chị nói gia đình hai bên nội ngoại không chấp nhận mẹ con chị cũng không chính xác.

Khẳng định thông tin trên, anh Phúc cho biết: “Thông tin chị ta nói gia đình nội ngoại cháu bé đáng thương không chấp nhận chị và bé là không chính xác. Bởi, sau một thời gian dài đấu tranh, đội cũng lấy được số điện thoại bên nội của cháu bé đáng thương”.

“Khi chúng tôi thông báo tin xấu, họ đã đến bệnh viện trong tâm trạng rất đau đớn. Có người, khi thấy cháu của mình ra đi trong cô quạnh đã không kìm nén được nỗi đau nên ngất lên ngất xuống”, anh cho biết thêm.

Cũng theo các thành viên trong đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thông tin một số người dân cho rằng người phụ nữ này có thần kinh không bình thường là không đúng. Bởi, khi tiếp xúc với các thành viên, người này tỏ ra hết sức  tỉnh táo.

Bé trai một ngày tuổi bị mẹ đẻ bỏ lại bệnh viện Thủ Đức

Thứ 6, 15/02/2019 | 21:36
Sau khi sinh con, người mẹ trẻ rời khỏi bệnh viện, để mặc con thơ cho các bác sĩ chăm sóc.

Phẫn nộ nghịch tử bạo hành mẹ già dù được cho tiền tỷ để phụng dưỡng

Chủ nhật, 10/02/2019 | 08:41
Trước khi phụ thuộc con cái, cụ bà đã bán đất, vườn và đưa số tiền hơn 1 tỷ đồng cho người con trai với hy vọng sẽ được người này phụng dưỡng. Nào ngờ, khi gần đất xa trời, không những không được chăm sóc, cụ bà đáng thương lại bị chính con trai ruột năm lần bảy lượt bạo hành bằng đòn roi.

Bé trai thủng ruột vì cha bơm hơi vào hậu môn

Chủ nhật, 03/02/2019 | 13:54
Người cha làm thợ sửa xe, vì con trai nghịch nên ông dùng bơm hơi bơm vào hậu môn để phạt, nào ngờ bé bị thủng ruột.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.