Buổi chiều trong... bi kịch
Chị là Mai Thị Cậy (SN 1979), vợ của anh Trần Văn Toản (SN 1983), là một trong 2 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn xảy ra hồi đầu tháng 6. Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt hiền lành nhưng trong đôi mắt chị lúc nào cũng in hằn những sự buồn khổ, đau thương. Gặp tôi, chị ứa nước mắt: “Anh Toản ra đi oan ức quá, anh và đứa em con ông cậu của tôi cùng ra đi trong vụ tai nạn ấy, nhưng không hề có chuyện hai anh em họ đâm vào nhau đâu. Công an nói rằng họ đâm vào nhau rồi tử vong, tôi không tin điều đó”.
Chị Mai Thị Cậy
Mọi tình tiết của vụ TNGT ấy tôi đã nắm được phần nào, nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao đã có biên bản kết luận của cơ quan công an huyện Nga Sơn, nhưng chị cũng như gia đình người nạn nhân kia không đồng tình với kết luận ấy?
Sự thể vụ tai nạn được chị Cậy nhớ rất rõ, mà chắc chắn suốt những ngày còn lại trong cuộc đời, chị cũng không thể nào quên được buổi chiều định mệnh ấy. “Hôm đó khoảng tầm 15h chiều ngày 04/6, chồng tôi lên nhà em họ là Mai Duy Châu chơi. Tôi có điện thoại cho anh ấy về chăm lợn thì anh ấy nói sắp về.
Đợi mãi sốt ruột, đến khoảng 16h05 phút, tôi gọi lại thì tắt máy thuê bao. Lo có chuyện chẳng lành, lòng tôi nóng như lửa đốt. Đến khoảng 17h thì có người báo tin chồng tôi bị tai nạn giao thông . Tôi rụng rời tay chân, chạy ngay lên chỗ xảy ra vụ va chạm ấy thì thấy chồng tôi đã nằm đó, không còn cử động”- chị Cậy vừa rơm rớm nước mắt, vừa nhớ lại khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời mình.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Vụ tai nạn được cơ quan công an xác định là va chạm giữa 2 xe máy của anh Trần Văn Toản (SN 1983) và anh Mai Duy Châu (SN 1990), ngoài ra còn có một chiếc xe máy kéo, ké