Từ vụ con bạc khát nước bị bắt cóc
Khi thông tin con trai phó Phòng Cảnh sát truy nã công an tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Ngọc Lượng được báo chí đưa ra, PV báo điện tử Người đưa tin đã về Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) tìm hiểu một số người dân sống xung quanh khu vực vườn điều thuộc địa bàn huyện. Người dân ở đây cho biết: Ở khu vực này thỉnh thoảng vẫn có những con bạc khát nước về tụ tập nhưng chúng không đánh thường xuyên nên công an khó phát hiện. Khi nghe tin dân báo thì bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Thường thì bọn chúng tụ tập khoảng gần hai mươi tên. Toàn những người đam mê cờ bạc đóng trên địa bàn tỉnh, chúng quen nhau qua nhiều mối quan hệ nên gọi điện thoại rủ nhau để thỏa chí đỏ đen.
Trong số đó có anh Nguyễn Nhật T. (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) là một người buôn bán cây cảnh. Cũng không giàu có gì nhưng nhờ buôn bán may mắn nên anh T. cũng có ít của ăn của để. Làm ăn buôn bán giỏi, vợ đẹp con khôn, nhưng anh T. lại có máu cờ bạc. Qua một số nguồn tin của bạn bè thân cận, T. biết vườn điều ở huyện Trảng Bom có một sòng bạc lưu động nhưng vẫn hoạt động khá đều đặn. Nghe tin đó, anh T. mừng rơn chuẩn bị "xung trận".
Đúng ngày lễ 30/4, anh T. mang tiền đến địa điểm chơi bài. Khi vào đến nơi anh đã thấy một số người túm tụm quanh sới bạc. Đặt tiền chơi một lúc anh T. cũng ăn được chút ít, song vì có công việc nên anh ra về sớm. Ngày hôm sau anh T. ở nhà, nhưng lỡ dính vào cờ bạc nên đứng ngồi không yên. Nắm chặt năm ngón tay, T. tự hứa với mình chỉ đi chơi nốt hôm nay rồi sẽ không bao giờ dính vào bài bạc nữa rồi dắt xe ra để xuống Trảng Bom nhập sòng. Khi đến nơi, chưa kịp nói câu gì, anh T. đã bị khoảng 5 tên thanh niên lao vào khống chế. Quá bất ngờ anh T. chống cự dữ dội.
Nhưng mấy tên đó người thì nắm cổ áo, người thì dùng vật cứng giống như khẩu súng K54 gí vào đầu anh T. đánh tới tấp. Lúc đó anh T. bắt đầu nghĩ đến cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền. Nhưng mà cũng không hiểu vì sao mấy người này có thể bắt cóc ngang nhiên giữa ban ngày nên anh T. hỏi: "Sao chúng mày đánh tao?". Chẳng nói chẳng rằng, mấy tên tiếp tục đánh anh T. Khi chúng thay nhau đấm, thấy không dọa được anh T., một tên trong bọn đã lấy súng bắn cảnh cáo. Lúc đó anh T. nghĩ: "Nếu mà mình chống cự nữa thì biết đâu chúng sẽ làm liều mà giết mình chết thật". Quá sợ hãi, anh T. đành ôm đầu chịu trận.
> Con trai thượng tá công an tham gia bắt cóc tống tiền
Anh Nguyễn Nhật T. với những vết thương sau khi bị đánh đập (hình internet).
Khi thấy anh T. có vẻ biết điều chúng ngừng đánh. Nhưng sợ anh T. la lớn làm lộ chuyện, bọn chúng dùng roi điện và bình xịt hơi cay để khống chế nạn nhân. Cao tay hơn, bọn chúng còn đưa còng số 8 ra còng anh T. lại và khiêng lên xe máy chở ra phía ngoài vườn điều. Khi đi ra thì đã có một taxi 4 chỗ đang chờ đợi sẵn đưa anh T. lên taxi đi...
Cũng trong lúc cùng quẫn ấy anh T. vô cùng hối hận vì mình đã lao vào con đường đen tối. Nhưng cũng chưa nghĩ được cách để thoát thân, thì lúc đó xe taxi đã đến địa phận xã Suối Tre (TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Anh T. thấy một tên chỉ đạo cho lái xe di chuyển vào một lô cao su rất sâu. Nhưng vừa đi vào được mấy cây số thì đường quá xấu nên xe không đi được. Tên cầm đầu ra lệnh anh T. xuống xe để đi bộ. Một tay bị còng còn chân thì tê tái không bước nổi nhưng anh T. vẫn phải bước. Đi vào trong sâu hơn thì anh T. thấy một cái chòi. Trong chòi xác xơ không một bóng người, chúng đẩy anh T. ngồi xuống và bắt đầu tra tấn.
Lộ chân tướng kẻ giang hồ
Chúng bắt anh T. phải gọi điện thoại về cho vợ nói vợ lấy tiền ra chuộc, nhưng với điều kiện không được nói với ai hay báo cho công an, nếu không thì sẽ thủ tiêu anh T. Lúc nghe thấy bọn chúng đe dọa đến tính mạng chồng, chị V., vợ anh T. vô cùng hoảng hốt. Chị trao đổi với bọn chúng về địa điểm đưa tiền chuộc và hứa không gọi bất cứ ai hay công an vào cuộc. Sau cú điện thoại như sét đánh ngang tai ấy chị V. vô cùng hoang mang. Chị không biết nói cùng ai vì chỉ sợ bọn chúng phát hiện ra sẽ giết chồng. Chị V. hốt hoảng đi vay nóng anh em bạn bè được 45,5 triệu đồng.
Chúng hẹn chị V. từ địa điểm này sang địa điểm khác, bởi chúng sợ chị sẽ báo cho công an hoặc cho người nhà biết. Sau khi đã thống nhất nơi hẹn, chúng về thành phố Biên Hòa để lấy tiền. Lúc đưa anh T. đến điểm hẹn gặp chị V. chúng còn lục trong ví của anh T. thêm được 3 triệu đồng rồi chúng mới thả ra. Thấy chồng mặt mũi thâm tím, máu me nhem nhuốc, chị V. đã bật khóc. Sau đó chị đưa anh T. đi bệnh viện chữa vết thương. Sau khi về nhà, anh T. đã đến công an trình bày sự việc. Khi nhận được thông tin từ anh T., công an nhận định đây là một nhóm thanh niên ăn chơi lêu lổng, chắc phải biết rõ gia cảnh của anh T. nên mới ra tay đòi tiền chuộc.
Sau khi rà soát đối tượng, công an xác định được Nguyễn Ngọc Phú Quý (21 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai), còn gọi Quý "kim cương" chính là một trong những tên tham gia bắt cóc. Tại cơ quan công an, Quý khai chỉ làm theo chỉ đạo của một tên là Lý (thường gọi là Lý Quỳ, chưa xác định lai lịch). Tên Lý Quỳ này là một tên giang hồ vườn, nghiện ma túy nặng và chuyên bảo kê các sòng bài để cho dân nghiện bài bạc, nếu lỡ có cháy túi thì vay với lãi suất cao. Tên Lý Qùy theo như người dân gần đó nói thì trông rất hung hãn, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào để moi tiền những con bạc khát nước. Điều đặc biệt Nguyễn Ngọc Phú Quý chính là con của Thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, phó Phòng PC52 (công an tỉnh Đồng Nai).
Sau khi Quý bị bắt, có một số tin đồn rằng súng và còng số 8 có lẽ Qúy đã "mượn tạm" của bố để đi hành xử?. Nhưng theo thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, con ông không bao giờ lấy vũ khí làm nhiệm vụ của bố để đi gây án. Với giọng buồn bã, ông Lượng cho biết, do điều kiện công tác, vợ lại bị bệnh tim nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Vì vậy Quý đã nghe đám bạn xấu mà làm việc bất hợp pháp. Khi nghe tin báo, ông đã khuyên con trai ra đầu thú. Trước việc làm sai trái của con, ông Lượng cũng cảm thấy rất buồn. Là người trong ngành mà có con vi phạm pháp luật khiến ông càng day dứt. Nhưng giờ con cái đã lỡ, ông bảo chỉ biết khuyên răn con hối cải mà bắt đầu lại từ đầu.
Truy bắt tên cầm đầu Lý Quỳ Theo một nguồn tin riêng của báo điện tử Người đưa tin, sau khi thông tin các báo đăng về vụ bắt cóc tống tiền thì những đối tượng còn lại đã ra đầu thú. Việc Nguyễn Ngọc Phú Quý tham gia là do bị đối tượng Lý Quỳ lôi kéo, dụ dỗ. Hiện đối tượng cầm đầu này đã bỏ trốn khỏi địa bàn, công an đang phát lệnh truy nã. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc, ngay sau khi khép lại hồ sơ sẽ có thông báo đến báo chí, Người đưa tin sẽ chuyển tới độc giả những diễn biến mới nhất của vụ việc |
Nhóm phóng viên