Câu chuyện nam sinh lớp 10 bị bắt cóc không đáng tin
Sáng 30/3, ông Nguyễn Đăng Thủy, Trưởng Công an xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đang điều tra sự việc em N.Q.C (học sinh lớp 10) bị kẻ lạ mặt đi xe máy xịt hơi độc khiến em ngất xỉu để bắt cóc.
“Ngày 29/3, gia đình em C. lên trình báo với cơ quan công an là em bị bắt cóc đêm 28/3. Chúng tôi kiểm tra thấy em C. có bị thương vùng đầu và tay, phải khâu năm mũi trên người. Tuy nhiên, sự việc em kể có quá nhiều điểm bất thường, khi chúng tôi xác minh thì sự việc này không đáng tin”, ông Thủy nói.
Sự việc nam sinh bị bắt cóc được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp facebook)
Theo lời em này kể, C. đang đi học về bị kẻ lạ mặt ngồi trên một chiếc xe máy, dùng bình xịt vào người dẫn tới bị ngất. Sau đó chúng trói và chở em đi, nhưng may mắn thuốc hết tác dụng nên em C. tỉnh dậy, giãy dụa và bỏ chạy. Vào lúc đó, có một số người đi bắt lươn đêm nên kẻ lạ mặt này nhanh chóng trốn thoát.
Nghi ngờ về tính chính xác của sự việc, lực lượng công an đã lấy lời khai của em C. và đưa em ra hiện trường diễn tả lại sự việc xảy ra.
Theo một điều tra viên nhận định, nghi ngờ nam sinh này ngã ngoài đường được người dân đưa vào bệnh viện. Trong đêm 28/3, nam sinh này không về nhà, ngày 29/3, gia đình đã báo công an.
“Hiện, chúng tôi đang điều tra nên chưa khẳng định được điều gì. Nhưng với những thông tin thu nhập được cho đến bây giờ thì sự việc chưa chắc đã đúng như lời nam sinh này nói. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin khi đã làm rõ được sự việc”, ông Thủy cho hay.
Truy tìm người tung tin trên mạng xã hội
Trong khi cơ quan chức năng đang xác minh sự việc thì trên fanpage facebook của một người có nickname Thời Hoàng Kim (Ho