Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần

Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Khe núi Linh Dương (Canyon Antelope) ở quận Navajo, thuộc tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ) là địa điểm thu hút khá nhiều khách du lịch và các nhiếp ảnh gia nhờ vẻ đẹp lung linh huyền ảo như tranh vẽ.

Khe núi Linh Dương hình thành từ lũ quét làm xói mòn sa thạch Navajo. Vào mùa mưa, nước mưa chảy ngược xuống rửa trôi cát và làm sạch các khe, trải qua thời gian, các lối đi càng sâu hơn còn các mép đá trở nên mịn màng hơn.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần

Khe núi Linh Dương gồm hai phần riêng biệt là phần thượng khe Linh Dương và phần hạ khe Linh Dương.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 2).

Thượng khe Linh Dương còn được người dân vùng Navajo gọi là Tsé bighánílíní (nơi nước chảy qua các vách đá). Thượng khe được khách du lịch thường xuyên ghé thăm bởi lẽ lối vào hoàn toàn nằm sệt dưới mặt đất và người ta không cần phải leo, thứ nữa là các chùm sáng thường xuất hiện nhiều ở Thượng khe hơn ở Hạ khe. Các chùm sáng này xuất hiện nhiều nhất là vào mùa Hè. Hàng năm, cứ đến ngày 15/3 các chùm sáng lại bắt đầu xuyên vào khe núi và đến 7/10 chúng lại biến mất.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 3).

Hạ khe Linh Dương còn được người dân Navajo gọi là Hazdistazí (xoắn ốc đá vòm) cách thượng khe vài km. Khi tới Hạ khe, du khách thường trèo qua các thang và việc đi bộ ở đây khó khăn hơn khu vực thượng khe. Khu vực hạ khe được các nhiếp ảnh gia ưa chuộng hơn nhưng khách du lịch lại ít lui tới đây hơn. Hạ khe có hình dáng chữ V và nông hơn thượng khe. Ánh sáng ở đây thường tốt hơn vào đầu ngày và cuối ngày.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 4).

Việc tham quan các khe Linh Dương phải được tiến hành theo các chuyến du lịch, một phần bởi vì mưa vào các mùa, gió có thể nhanh chóng làm cho khe núi này trở nên lụt lội. Thường thì mưa không bắt đầu trực tiếp từ nơi đây, nhưng cách đó chừng hàng dặm, nước từ đầu nguồn có thể chảy ngược vào khe mà không báo trước.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 5).

Vào ngày 12/8/1997 đã có 11 khách du lịch gồm 7 người Pháp, một người Anh, một người Thụy Điển và hai người Mỹ đã thiệt mạng ở Hạ khe do một trận lũ quét bất ngờ ập tới. Người duy nhất còn sống sót là hướng dẫn viên Francisco "Poncho" Quintana vì trước đó anh này có học qua cách bơi ở dòng nước chảy xiết. Khi đó các hệ thống thang gỗ bị lũ cuốn trôi đi hết.

Sau cái chết của đoàn du khách trên, người ta còn gọi khe núi Linh Dương là khe núi tử thần, tuy nhiên, tất cả du khách đều rất sung sướng khi được đặt chân đến nơi này.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 6).

Ngày nay, người ta đã cẩn thận hơn khi lắp đặt một hệ thống thang giúp du khách leo lên cao thoát hiểm. Tại gian hàng thu phí đã có một đài phát thanh thời tiết NOAA từ trạm khí tượng quốc gia và một còi báo động.

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 7).

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 8).

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 9).

Xã hội - Sung sướng du lịch ở khe núi... tử thần (Hình 10).

Kỳ Anh