Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều câu chuyện tưởng chừng là làm phúc cho đời nhưng không ai mà lường trước được từ đó lại xuất hiện những nguy hiểm có thể rình rập chúng ta bất cứ lúc nào.
Điển hình như câu chuyện của một bị hại là anh Lê Duy Khải (trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) chuyên làm nghề bán bóng bay, khinh khí cầu và đồ chơi trẻ em.
Các bị cáo trước tòa.
Trong quá trình đứng bán bóng tại khu vực hồ Hale, quận Hà Đông, Hà Nội, vào khoảng 1h00 ngày 23/6/2015, anh Khải nhìn thấy hai thanh niên đi lang thang, một phần thấy thương cảm trước hoàn cảnh của hai em, mới ít tuổi đã phải xa gia đình lên Hà Nội kiếm sống. Anh Khải tiến tới làm quen và quả đúng hai người này đang đi kiếm việc làm.
Hỏi ra mới hay, danh tính hai thanh niên trên là Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng là hai anh em họ (Bố Hướng là anh ruột của mẹ Ngọc Anh). Cả hai cùng sinh năm 2000 và cùng trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngọc Anh và Hướng tâm sự với anh Khải rằng do cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn nên cả hai quyết định khăn gói quả mướp lên thành phố kiếm sống.
Thấy anh Khải nhiệt tình và tốt bụng, cả hai ngỏ ý xin anh Khải nhận về nuôi ăn ở và cho đi bán bóng bay. Anh Khải nhanh chóng đồng ý và đưa cả hai về nhà trọ của mình tại số nhà 100 ngõ 198 tổ 2 phường Phương Liên, quận Hà Đông, Hà Nội.
Mặc dù mới về ở cùng anh Khải chưa tới hai ngày, thay vì biết ơn và chuyên tâm vào công việc bán bóng bay để kiếm tiền thì cả hai đối tượng trên lại tắt mắt, thăm dò và phát hiện anh Khải có nhiều tiền cùng điện thoại có giá trị nên cả hai đã bàn bạc với nhau chiếm đoạt tài sản của ân nhân mình. Và một kế hoạch tội lỗi hết sức dã man lóe lên trong đầu hai tên sát thủ tuổi “teen”.
Đêm ngày 25/6/2015, cả ba người sau khi đi bán bóng bay về cùng n