Đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại TP.HCM, Phát bỗng bỏ học giữa chừng rồi về quê hành nghề đồng bóng, kiêm chữa bệnh. Mỗi khi thực hiện hành vi vi phạm, thầy lang Phát làm thủ tục “lên đồng” rồi múc nước sông cho người bệnh uống(?!).
Tự tung tin được “thánh nhập” để chữa bệnh
Trao đổi với PV, Thượng úy Trương Văn Nguyên – Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng công an xã vừa phối hợp với công an huyện tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông) đang hành nghề mê tín dị đoan. Đối tượng Phát tiến hành “lên đồng”, sau đó dùng nước lã chữa bách bệnh để trục lợi.
Phát (mặc đồ lam) “lên đồng” chữa bệnh, còn Hiền (đánh dấu X) đứng hỗ trợ.
Thượng úy Nguyên cho biết, tại thời điểm phục kích bắt quả tang, lực lượng công an còn phát hiện 2 người đóng vai trò giúp sức đắc lực cho Phát. Danh tính 2 người này được xác định là Võ Thị Hiền (30 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) và Phan Văn Quới (34 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).
Tại trụ sở Công an xã Vĩnh Hội Đông, Phát khai nhận, thời gian trước đây, Phát theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại TP.HCM. Theo học nửa chừng, Phát thấy chán nên nghỉ. Sau đó, Phát làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Tuy nhiên, công việc nào Phát cũng chỉ làm được vài tháng rồi nghỉ vì lương quá bèo bọt. Trong lần chứng kiến một “thần y” chữa bách bệnh bằng cách “lên đồng” và cho uống nước lã kiếm được rất nhiều tiền, Phát nảy ra ý định làm giàu cho mình.
Ngay sau đó, Phát tìm hiểu và phát hiện vị “thần y” trên chẳng phải “thánh nhập” hay có biệt tài gì đặc biệt, chỉ là “khua môi múa mép” để kiếm tiền bất chính. Thông tin trên càng khiến Phát tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Theo đó, trước khi về quê, Phát tun