Án mạng lúc bình minh
Ngày 25/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ án giết người vừa xảy ra tại thị xã Long Khánh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 24/9, Huỳnh Khắc Trung (SN 1970, ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi xe máy đến trước nhà chị Võ Thị G. (SN 1969, ngụ ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đứng chờ. Với tâm trạng đang bức xúc, khi thấy con gái ruột là Huỳnh Thị D. (SN 1995) vừa mở cửa nhà chị G. ra đi mua đồ ăn sáng thì Trung đẩy con gái sang một bên, xồng xộc đi thẳng vào nhà.
Khi vừa vào đến phòng trong, Trung nhìn thấy chị L. đang nằm ngủ liền vung mã tấu lên chém chị L.. Thấy đau, chị L. vùng dậy chạy vào nhà tắm kêu cứu. Lúc đó, ngủ trong nhà có anh Nguyễn Văn N. (SN 1970, ngụ xã Bầu Trâm, huyện Long Khánh), chị Lê Thị H. (SN 1962, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và anh Lê Văn K. (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) đang cùng ngủ trong nhà chị G.. Thấy Trung cầm mã tấu với thái độ hung hăng, mọi người bật dậy chạy tán loạn. Thấy vậy, Trung vung mã tấu chém loạn xạ khiến 4 người này bị thương. Gây án xong, Trung vác mã tấu ra lấy xe tẩu thoát.
Gia đình đang làm tang lễ cho chị L..
Dù bị thương nhưng chị G. vẫn cố gượng dậy tri hô người dân đến cứu. Khi mọi người vào nhà chị G. thì đã thấy chị L. nằm bất động trong nhà tắm. Người dân gần đó liền đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên chị L. đã tử vong. Chị H., người bạn của chị L. cho hay: "Tôi đang ngủ bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh của chị L. nên bật dậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một người đàn ông chém tới tấp vào chị L.. Sau đó, tôi định đến can thì bị gã đó chém bị thương".
Sau khi nắm bắt được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ.
Đau lòng chứng kiến cảnh cha giết mẹ
Thông tin về vụ án mạng đã làm rúng động cả thị xã Long Khánh. Bởi khi Trung ra tay với vợ, con gái y cũng có mặt ở đó. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chị H. nói: "Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng việc Trung cầm mã tấu đứng trước nhà rình rập chị L. và quyết tâm giết chị này là điều quá khủng khiếp. Đau lòng hơn khi Trung biết con gái mình đang ở đó mà vẫn lạnh lùng ra tay. Thật quá tàn nhẫn. Bây giờ, chị L. chết, Trung vào tù, ba đứa con của họ sẽ ra sao?".
Cũng đồng cảm với suy nghĩ của chị H., anh Võ Ngọc C., anh trai chị L. nghẹn ngào nói: "Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, nhưng thực lòng thấy đau đớn khi nhìn ba đứa cháu khóc mẹ. Bố chúng nó đã quá nhẫn tâm khi giết mẹ chúng. Vợ chồng ai cũng chẳng có lúc này lúc kia, nhưng phải tìm ra hướng giải quyết, còn không thì ly dị nhau đi, chứ sống mà như địa ngục thì sống cũng không bằng chết. Chuyện của em gái tôi đã giải quyết xong nhưng Trung vẫn không chịu, nó cứ ghen bóng ghen gió với em gái tôi. Những người ở nhà chị G. đều là bạn bè của chị ấy, em gái tôi có quen người đàn ông nào ở đây đâu mà ghen".
Ngôi nhà đóng cửa im ỉm sau khi xảy ra vụ án.
Theo lời kể của anh C. thì gia đình anh có cả thảy 13 người con, chị L. là con thứ 7. Vì sinh nhiều con nên cuộc sống của cha mẹ rất vất vả. Tuy nhiên, ông bà vẫn cố gắng nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Cũng giống như nhiều cô gái khác ở địa phương, năm 18 tuổi, L. lập gia đình với Trung. Ngày đó, Trung làm nghề lái xe, nhìn cũng hiền lành, tử tế. Lúc mới cưới, Trung cũng rất yêu chiều vợ, chăm sóc chị L. chu đáo. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên gom góp được ít tiền rồi xây nhà ở TP. Biên Hòa. Ba đứa con ngoan ngoãn và học giỏi càng khiến cuộc sống của gia đình này thêm gắn bó.
Dù là dân lao động, nhưng Trung và chị L. quyết tâm nuôi ba đứa con ăn học đàng hoàng, để chúng không phải cực khổ. Nhờ chăm chỉ học hành, cậu con trai lớn đã thi đỗ vào đại học, hai đứa bé hiện đang học cấp 3. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu chỉ hơn một năm nay, nguyên nhân là do Trung hay ghen. Vì công việc lái xe phải đi nhiều, mỗi khi đi xa về, Trung lại nghĩ hay là vợ ở nhà có ai đó. Cũng chỉ vì suy nghĩ quái đản này nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.
Lên kế hoạch cho tội ác
Nhiều lần, anh em họ hàng cùng khuyên nhủ nhưng Trung không nghe. Chị L. cũng từng khuyên Trung đừng nghi ngờ vô cớ mà vợ chồng mâu thuẫn, con cái tổn thương. Cuộc sống gia đình chỉ yên bình được một thời gian, sau vì phải đi công tác xa thường xuyên hơn nên Trung cũng ghen tuông nhiều hơn. Đỉnh điểm của vụ ghen tuông là hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Không chịu được tính đa nghi của chồng nên chị L. đòi ly hôn.
Thấy vợ đòi ly hôn, thay vì xem xét lại thái độ của mình, Trung lại càng nghi ngờ rằng chị L. có bồ. Trung nghĩ chị L. xưa nay vốn chỉ ở nhà nội trợ, chuyện kinh tế do một tay Trung lo nên Trung không tin chị L. "dám" chia tay mình. Có lần, Trung đã đe dọa chị L. nếu chia tay, Trung sẽ không để chị L. sống yên ổn. Thấy cuộc sống vợ chồng quá căng thẳng, mà chồng thì lại không chịu ly hôn, chị L. tìm cách ra ở riêng.
Nhưng chị L. đi đâu cũng bị Trung theo dõi, sau khi thấy chị L. một mực từ chối quay về nhà, sự nghi ngờ của Trung càng tăng lên. Theo một nguồn tin riêng, biết hôm ấy là ngày sinh nhật của chị G. nên Trung đoán thế nào vợ, con sẽ về đây nên mai phục để "xử lý" vợ.
Bi kịch người ở lại Anh C. buồn bã nói: "Tôi không ngờ nó có thể giết chết vợ nó một cách tàn nhẫn thế. Vợ chồng bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, dù gì cũng có chung 3 mặt con. Bây giờ nó làm thế con cái nó khổ, vợ nó chết rồi, nó sẽ vào tù, giờ con cái nó thế nào đây? Chúng nó sẽ sống ra sao khi trong lòng luôn có câu hỏi sao ba lại giết mẹ?. Thật là chẳng còn lương tâm gì nữa hết". |
Quyên Triệu - Hương Sen