Tin tức trên mạng xã hội đang chia sẻ chuyện kể về lời tâm sự của một đôi bạn. Chàng trai buồn chán vì khi tỏ tình với cô nào, thì đều bị các cô từ chối. Trong khi bạn bè cứ lần lượt lấy vợ, lấy chồng.
Bản thân cậu thì bị bố mẹ giục lên giục xuông chuyện lập gia đình. Trong phút giây chán nản, thanh niên này đã tìm ra cầu Long Biên (Hà Nội) để giải thoát cho mình khỏi những bi kịch tình ái . Sau này, cậu ta đã kể lại rằng lúc chat lần cuối với bạn là lúc cậu đã ngồi trên lan can cầu.
Báo Người đưa tin xin trích lại nguyên văn cuộc trò chuyện hài hước nhưng đáng suy ngẫm này.
Trước khi là kẻ yếu đuối ngày hôm nay, bạn từng là con tinh trùng "vô địch".
- Đỡ bùn chưa?
Q: Chưa, sắp đi nhảy cầu Long Biên rồi đây. Sao tao cứ tỏ tình đứa nào là chúng nó lại đi lấy chồng mất. Chán đời lắm rồi.
Ảnh cắt từ facebook. Ảnh: Cù Hiền
- Hehe... Nhảy chưa, cho tao cái điện thoại nhé?! Mà nhảy ở đoạn nào? Giờ tao ra lấy.
Q: Không! bán hết đồ, gửi tiền về cho ông bà rồi mới nhảy.
- Tao có chuyện cười, chỉ hợp với mỗi mày lúc này.
Q: Hót đi, đừng sợ.
- Nhớ lại điều này nhá.
Q: Ờ! Nói nhanh không ông đổi ý.
Ảnh cắt từ facebook
- Cách đây 28 năm, mày đã từng là con tinh trùng khỏe mạnh nhất. Mày đã đánh bật vô vàn con tinh trùng khác để giật giải. Một trong những con tinh trùng bị thất bại ấy nếu nó chiến thắng, biết đâu giờ đã trở th