Câu chuyện vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông không còn xa lạ với những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, bài chia sẻ trên trang facebook cá nhân Nguyen Dang Ninh phân tích về tính cách của người vượt đèn đỏ từ đó đưa ra những lý do một người vượt đèn đỏ luôn là người thất bại.
Mặc dù những chia sẻ của facebooker này chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học thế nhưng cũng đã khiến người đọc thêm gật gù.
Chỉ chia sẻ trong một thời gian ngắn, thế nhưng bài viết của facebooker này đã nhận được rất nhiều bình luận khen hay, ý nghĩa của cộng đồng mạng .
Diệu Hằng viết: "Chắc họ nghĩ vượt đèn đỏ là "oai" lắm hay sao ấy ạ. Chứ nếu họ nghĩ được là vượt đèn đỏ nguy hiểm cho bản thân thì họ đã không vượt".
Minh Chien chia sẻ: "Bài viết thấm quá, cảm ơn bác".
Nhiều bình luận của cộng đồng mạng về bài chia sẻ này.
Xin trích nguyên văn bài chia sẻ đang gây sốt mạng:
"Hậu vận và đèn giao thông
Chắc các bạn không xa lạ gì với những cảnh cố tình vượt đèn đỏ. Chuyện này xảy ra ở mọi ngã tư trong thành phố. Những người cố tình vượt đèn đỏ đó có thể là bất cứ ai, một anh thanh niên, một cô gái trẻ hay một lão già đầu bạc.
Những người cố tình vượt đèn đỏ đó thường không bao giờ bị cảnh sát giao thông phạt. Họ đủ khôn ngoan để chỉ vi phạm khi không có bóng công an.
Vượt lên trên đoàn người đang kiên nhẫn chờ đèn xanh, họ luồn lách, tăng ga, họ đạp phanh, đánh lái, họ khéo léo đi xuyên qua dòng xe cộ và thoát ra an toàn.
Nhiều khi họ phải phanh lại giữa ngã tư vì xe đông quá, đứng trơ khấc giữa dòng người vừa né họ ra một cách khó chịu, vừa ném cho họ cái nhìn giận dữ hay khinh bỉ.
Tôi đã nhiều lần cố gắng nhìn vào mắt những người cố tình vượt đèn đ