Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng Trần Đức Trọng (SN 1985, ngụ quận 1) cho công an quận 1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trọng là tài xế taxi Uber đã lợi dụng việc chở hành khách là một thai phụ tên B.T. (SN 1982) dùng một chiếc muỗng đe dọa cướp tài sản.
Trước đó, chị T. có việc phải đi ra ngoài nên đăng ký dịch vụ taxi Uber. Sau khi đặt lệnh thành công trên điện thoại, chị T. được tài xế xe Uber là Trần Đức Trọng đến đón. Tuyến đường chị T. yêu cầu Trọng chở từ đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) đến đường Thi Sách (quận 1), tuy nhiên, Trọng điều khiển xe chạy lòng vòng rồi rẽ vào một con hẻm vắng người số 17 đường Lê Duẩn, quận 1.
Tại đây, Trọng lập tức khóa cửa, rút một vật nhọn kề vào cổ chị T. đe dọa “nếu la lên sẽ giết chết ngay lập tức”. Tiếp đó, Trọng yêu cầu chị T. phải đưa toàn bộ tài sản trong người cho Trọng. Chị T. phải móc sạch túi được 3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động rồi đưa cho Trọng. Sau đó, Trọng đẩy người phụ nữ này xuống đường và đe dọa nếu la lên sẽ quay xe lại tông chết.
Tài xế Uber cướp tài sản của bà bầu tại đồn công an
Đến chiều 28/8, công an phường Bến Nghé đã bắt giữ Trọng khi đối tượng đang chở khách qua ứng dụng đi taxi Uber. Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, khi tiếp xúc với PV, Trọng khá lúng túng. Khi PV hỏi tại sao lại ra tay cướp tài sản táo tợn như vậy? Trọng trả lời: “Tôi cần tiền nên cướp, chứ không nghĩ hậu quả lại xảy ra thế này”.
PV hỏi: “Đối tượng làm tài xế taxi Uber bao lâu rồi?”. Trọng nói: “Tôi làm được thời gian rồi”. PV hỏi tiếp: “Đối tượng có vợ con gì chưa và thường xuyên ăn chơi không?”. Trọng trả lời: “Tôi chưa có gia đình. Thật sự, tôi có chơi bời và tiêu xài rất nhiều. Chính vì thế, tôi lúc nào cũng cần tiền cả”.