Ngày 9/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vẫn đang tạm giữ nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; đang tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/3, trong lúc chờ khách tại góc ngã tư gần nhà, ông Phạm Văn N. (SN 1971, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) được một nam thanh niên trẻ tuổi thuê chở về khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên).
Khi đến khu vực tổ 14 (khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới), bất ngờ nam thanh niên này dùng vật sắc nhọn cứa vào cổ ông N. gây thương tích rồi cướp xe máy bỏ trốn.
Phát hiện vụ việc, người dân trình báo ngành chức năng và đưa nạn nhân N. đến bệnh viện cấp cứu.
Qua điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Lê Bá Lâm là nghi phạm gây ra vụ cướp trên nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Đồng thời, ngành chức năng thu hồi tang vật là chiếc xe máy mà Lâm vừa cướp của nạn nhân đang để tại phòng trọ nơi đối tượng trú ngụ.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, ông nhận lời của nam thanh niên trẻ tuổi chở về nhà ở khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới.
Do thường hành nghề xe ôm vào ban đêm nên ông N. luôn đề cao tinh thần cảnh giác. Tuy nhiên, đối với nam thanh niên này, ông không có nghi ngờ và đề phòng. Bởi thanh niên này có gương mặt non choẹt và dáng vẻ như thư sinh.
“Tuy nhiên, khi tôi dừng xe tại đoạn đường vắng để cho nam thanh xuống, đối tượng bất ngờ rút ra con dao cứa vào cổ tôi và nói: “Tao là đại ca ở đây nè”. Dù tôi tri hô “cướp, cướp,…” nhưng do đêm tối nên không ai nghe thấy. Trước sự manh động của đối tượng, tôi đã chống trả quyết liệt nên tên cướp bỏ chạy”, ông N. thuật lại.
Cũng theo lời ông N., sau khi tên cướp bỏ chạy, ông tiếp tục truy đuổi khoảng 100m thì mất dấu. Ông N. định trở lại hiện trường để lấy xe máy thì phát hiện kẻ cướp lúc nãy đã quay lại trước ông và cướp chiếc xe máy bỏ chạy mất hút trong bóng đêm.
Qua tìm hiểu, PV được biết, Lâm chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ. Gần đây, thấy mẹ vất vả bán vé số mưu sinh, Lâm đã xin làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê gần chỗ trọ để phụ mẹ nuôi các em nhỏ.
Bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, mẹ nghi phạm Lâm) cho biết, khi Lâm bị công an đến bắt giữ, bà mới hay con trai phạm tội. Bởi, sau khi gây án, chiếc xe máy cướp được của nạn nhân, Lâm mang về dựng trước phòng trọ của mình như không có chuyện gì xảy ra.
“Khi được hỏi chiếc xe máy lạ là tài sản của ai thì Lâm không trả lời nên tôi cứ nghĩ chiếc xe là của bạn bè Lâm gửi. Có thể, do túng quẫn và lo lắng cho gia đình nên Lâm mới gây nên trọng tội mà không nghĩ suy. Mong pháp luật xem xét”, bà H. chia sẻ.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.