“Khoác áo” Giám đốc đi lừa tiền
Trao đổi với PV, chị Huỳnh Phương Dung (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), người vừa bị các đối tượng lừa đảo phản ánh: “Tôi có đăng tin cần bán khối tài sản là nhà đất trên trang chotot.vn.
Khoảng 9h30 sáng 5/1/2016, một người đàn ông xưng tên là Thắng, số điện thoại 0939.658.322 gọi tới, hỏi mua nhà. Sau đó, anh ta trình bày rằng không phải anh ta muốn mua nhà cho bản thân mà mua giùm người chú”.
Sau khi trình bày xong, người xưng tên Thắng hẹn chị Dung khoảng 5 đến 10 phút sau sẽ gọi lại sau khi thông báo cho người chú. Đúng hẹn, 5 phút sau, người xưng tên Thắng gọi lại cho chị Dung nói chị cứ gọi vào số 0937.770.977 của người chú tên Sáu và không quên “dặn” chị Dung rằng người này có quyền lực và giàu có.
Chị Dung đồng ý gọi cho ông chú kia vì nghĩ ông ta là người thật sự có nhu cầu mua nhà. Vừa nhấc máy, ông ta liền tự xưng là Tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, nói rằng mình có nhu cầu mua nhà ở Bình Chánh cho con trai riêng.
Sau khi trình bày “hoàn cảnh” với chị Dung, người xưng tên Sáu nói muốn mua gấp phần nhà đất, phòng trọ gần 600m2 của chị Dung. Ông này không quên nói giá 5 tỉ đồng mà chị Dung đưa ra không thành vấn đề với ông vì trong nhà ông lúc nào cũng sẵn tiền tỉ.
Chương trình từ thiện “ngàn năm có một”
Sau khi đã thuyết phục chị Dung, “ông chú” tên Sáu còn trình bày nguyên nhân khiến ông không thể đến sớm để coi đất được nhưng mong chị Dung giữ lại đất cho ông. “Ổng thanh minh là phải họp với bên Bộ để tổ chức chương trình từ thiện rất lớn giúp người nghèo khó.
Nội dung cơ bản của chương trình là công ty xổ số của ổng sẽ sắp các số sẽ trúng thưởng chiều mùng 5/1/2016, sau đó trao cho một số lượng người hạn chế được phép tham gia chương trình. Những người này sẽ dùng các con số này để đi mua đề, tùy theo kinh tế củ