Đúng 9h sáng ngày 4/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo là Đặng Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại thôn Bặt Trung, Liên Bặt, Ứng Hòa, Hà Nội), Đỗ Mạnh Cường (SN 1984, trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1984, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị VKS truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” đã được mở tại TAND TP Hà Nội.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Điều đáng lên án là cả ba đều là những thành phần vào tù ra rội, cũng đã có thời gian dài cải tạo trong trại giam khi phạm các tội liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tái ngộ sau khi mãn hạn tù, ngựa quen đường cũ, chúng lại “nháy” nhau cùng bàn bạc sẽ sắm công cụ để tiếp tục hành nghề “hai ngón”.
Một phần chưa vướng bận chuyện gia đình nên cả ba đã thuê nhà trọ tại số 18, ngách 29/67 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội để ở cùng nhau.
Tại tòa, bị cáo Mạnh trả lời HĐXX nguyên cớ dẫn đến ý đồ phạm tội là trong một lần đi chơi điện tử về, ngang qua nhà hàng xóm cùng dãy trọ thấy nhà này không khóa cổng mà ở sân lại dựng hai chiếc xe máy nên nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu.
Mạnh nhanh chóng về phòng trọ bàn bạc với hai bạn tù là Cường và Khánh thì được cả hai nhiệt tình ủng hộ.
Để thực hiện được ý định trên, bọn chúng sắm 1 bộ vam phá ổ khóa, 1 kìm cắt sắt. Có công cụ trong tay, việc tiếp theo phải làm là đi do thám, xem ai sơ hở là chúng nhanh tay “cuỗm” luôn.
Để thống nhất và thành công trong mỗi phi vụ, cả ba tên phân công nhau, Khánh đứng ngoài cảnh giới, còn Mạnh và Cường sẽ trực tiếp đi phá khóa và trộm cắp tài sản.
Chỉ trong vòng 3 ngày, cả ba đối tượng trên đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ với số tài sản trộm cắp được là 8 chiếc xe máy.
Cụ thể,