Trong bức thư, thủ lĩnh Taliban Adnan Rashid viết: “Khi hay tin cô bị bắn, tôi cũng cảm thấy rất sốc. Tôi ước gì điều đó chưa từng xảy ra, chúng tôi bắn cô không phải vì cô đã đi học, mà vì côi đã lên tiếng chống lại Taliban ở Pakistan. Taliban tin rằng cô đã cố ý viết chống lại chúng tôi và bắt đầu có chiến dịch bôi xấu nỗ lực thiết lập hệ thống Hồi giáo ở Swat. Những bài viết của cô đã khiêu khích Taliban. Cô đã viết trong bài phát biểu (tại Liên hợp quốc) rằng ngòi bút có sức mạnh hơn thanh kiếm. Vậy thì Taliban tấn công lại cô bằng thanh kiếm, thay vì cho sách vở, hay trường học của cô”.
Thủ lĩnh Taliban, người gửi bức thư cho cô bé bị bắn vào đầu, đã được giải thoát bởi chính thuộc hạ thân cận của mình vào năm ngoái, sau khi tên này bị bắt trong một âm mưu ám sát cựu Tổng thống Pakistan.
Malala phát biểu tại Hội đồng LHQ.
Adnan Rashid cũng nói thêm rằng hắn không chống lại các nguyên tắc cho phép con gái được học tập và đến trường, nhưng nếu điều đó dính đến nền giáo dục phương Tây thì không chấp nhận được.
“Có hàng ngàn bé gái được đi học trước và sau khi lực lượng Taliban nổi dậy ở Swat, nhưng tại sao chỉ có cô nằm trong danh sách của họ? Cô và LHQ giả vờ rằng mình bị bắn vì đấu tranh cho nền giáo dục, mặc dù đây không phải là lý do trung thực. Vấn đề không ở chỗ nền giáo dục mà nằm ở chỗ những tuyên truyền của cô và việc cô đang làm hiện tại”, Adnan viết.
Thủ lĩnh Taliban cũng cho biết sẽ bảo vệ các ngôi trường tại thung lũng Swat của Pakistan, nơi mà đang được tuyên bố sẽ có sự giám sát an ninh bởi quân đội Pakistan. Adnan nói thêm: “Chính sách của Taliban là khi một điều gì đó thiêng liêng bị chà đạp, cần phải có hành động loại bỏ ngay”.
Tuần trước, Malala đã có bài phát biểu trước hội đồng LHQ vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình, cô bé cho biết, viên đạn của kẻ ám sát đã cố gắng để bịt miệng cô nhưng không thành công.
"Malala Day không phải là ngày của tôi, hôm nay là ngày của tất cả phụ nữ, tất cả cô cậu bé, những người đã lên tiếng cho quyền lợi của mình. Có hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền và nhân viên xã hội không được nói cho quyền lợi của họ, nhưng họ lại vẫn đang đấu tranh để đạt được những mục tiêu hòa bình, giáo dục và bình đẳng cho toàn thế giới”, cô nói.
Cô bé 16 tuổi mạnh dạn phát biểu: “Hàng ngàn người đã bị giết bởi những kẻ khủng bố, hàng triệu người bị thương. Tôi chỉ là một trong số họ. Họ nghĩ rằng những viên đạn sẽ khiến chúng ta im lặng, nhưng họ đã thất bại. Những kẻ khủng bố nghĩ rằng họ sẽ thay đổi được mục tiêu và tham vọng của tôi. Họ đã sai lầm!”.
Malala đã bị các tay súng đeo mặt nạ bắn vào đầu hồi tháng 10/2012, cô bé bị thương nghiêm trọng. Được biết ngoài Malala, hai người bạn cùng lớp với cô bé cũng bị thương. Vụ nổ súng tạo nên làn sóng phản ứng và lên án trên toàn thế giới và sau đó Malala đã được đưa sang Anh để điều trị. Các bác sĩ đã phải vá phần hộp sọ của cô bé bằng một tấm titan. Không thể trở về nhà một cách an toàn, cô bé sẽ bắt đầu đi học tại một trường ở Birmingham (Anh).
Lê Hiếu (Theo Daily Mail)