Vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất nước của Kitô giáo đã làm sống lại những lo ngại rằng chính phủ mới được thành lập đã bất lực trong việc ngăn chặn sự hồi sinh của triều đại khủng bố Taliban.
Cuộc tấn công vào một nhà thờ ở Peshawar đã xảy ra khi hàng trăm tín đồ đi lễ đang rời khỏi nhà thờ, cảnh sát trưởng Mohammad Ali Babakhel nói với tờ báo Dawn.
81 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ đánh bom kép tại thánh đường All Saint (Pakistan)
"Những kẻ ném bom tự sát đã cố gắng tấn công mọi người, nhưng chúng đã bị ngăn chặn lại bởi cảnh sát,và sau đó hắn đã kích nổ quả bom", ông nói. "Vụ nổ thứ hai được thực hiện bên trong nhà thờ".
Những người xung quanh đang giúp đỡ một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom
Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hiện trường chìm trong khói bụi, mảnh vỡ và những đống đổ nát. Cảnh sát nói với tờ Dawn rằng có 120 người bị thương và các bộ phận cơ thể của kẻ đánh bom đã đưa ra. Những người khác chỉ khóc, bày tỏ cú sốc đối với cuộc tấn công, và để tang những người bị mất.
Những người thân bao quanh một em bé bị thương
Cánh vũ trang Jundullah của lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào mục tiêu những người không thuộc Hồi giáo cho đến khi Mỹ dừng những vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đất nước này.
Lực lượng Tehrik-i-Taliban, một nhóm Taliban được biết đến nhiều hơn tại Pakista, đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
"Tất cả những người ngoài Hồi giáo ở Pakistan là mục tiêu của chúng tôi, và họ sẽ tiếp tục là mục tiêu của chúng tôi miễn là Mỹ dừng những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở nước ta" - Ahmad Marwat, người tự xưng là phát ngôn viên của cánh vũ trangJundullah, nói với Associated Press.
Sau vụ tấn công, những người biểu tình đã giận dữ xuống đường phố, tấn công cảnh sát như các cửa hàng và khu chợ đóng cửa. Biểu tình còn lan rộng ra các thành phố khác.
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Pakistan đã lên tiếng đổ lỗi cho chính phủ Pakistan vì không bảo vệ họ và chống lại các chiến binh.
Các nhà phân tích cho rằng chính phủ đang phải vật lộn với các mối đe dọa ngày càng tăng từ các nhóm Taliban tại đất nước mình, những kẻ đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công kể từ tháng Sáu, khi Thủ tướng Nawaz Sharif nhậm chức.
Tình hình an ninh trong nước đã dẫn đến sự suy thoái của các mối quan hệ giữa Pakistan với Hoa Kỳ.
Mọi người tụ tập ở Lahore, Pakistan, tại một đài tưởng niệm cho các nạn nhân.
Sau vụ tấn công ngày 11 tháng Chín, Mỹ tăng viện trợ quân sự gần 1,3 tỷ USD mỗi năm và gây áp lực lên chính phủ Pakistan để chống lại chủ nghĩa cực đoan tại đất nước mình và lực lượng Taliban ở Afghanistan. Tiếp theo đó là sự gia tăng chủ nghĩa khủng bố trong nước.
Hoa Kỳ từ lâu đã cáo buộc Pakistan không sử dụng hết lực lượng để chiến đấu chống lại Taliban, hay tệ hơn khi cho rằng Pakistan đang bí mật hỗ trợ Taliban và các phần tử cực đoan.
Ông Sharif trong một tuyên bố bằng văn bản cho rằng: "Hành động tàn bạo này của chủ nghĩa khủng bố đã phản ánh sự tàn bạo và vô nhân đạo của chúng”.
Hồng Hạnh