Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng

Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 18:00
0
Những ngày này, nhân dân từ các tỉnh về đây đã cảm nhận được sự thân thiện, sẻ chia, nghĩa tình cảm thông sâu sắc của người Hà Nội.

Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình Đại tướng mở cửa nhà riêng trên phố Hoàng Diệu (Hà Nội) để đón đồng bào vào viếng, hàng chục ngàn lượt người đã đến xếp hàng dài từ sáng sớm với mong muốn hoàn thành tâm nguyện được vĩnh biệt vị tướng huyền thoại lần cuối cùng.

Xã hội - Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng

Chủ một quán trà ở Hà Nội phục vụ nước và bánh mì miễn phí cho bà con đến viếng Đại tướng.

Trong hàng người kéo dài 4km chờ viếng, có những cựu chiến binh, những văn nghệ sĩ, những người từng được gặp và làm việc cùng Đại tướng, nhưng nhiều hơn thế vẫn là những người chưa từng có cơ hội gặp được Đại tướng. Nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây không chỉ xúc động nghẹn ngào khi được vào viếng Đại tướng mà còn vô cùng cảm kích trước sự tiếp đón chu đáo tận tâm của các lực lượng tham gia phục vụ lễ viếng. Ban Tổ chức lễ viếng nói chung và con người Hà Nội nói riêng đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân từ các tỉnh, thành phố xa xôi trở về viếng Đại tướng.

Xã hội - Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng (Hình 2).

Mang bánh mì đến tặng tận tay người đến viếng Đại tướng.

Bạn Tâm, 23 tuổi, nhà ở Mai Dịch nhưng đã có mặt xếp hàng từ 2 giờ sáng vì sợ sẽ không có cơ hội được vào vĩnh biệt Đại tướng. May mắn đứng trong đoàn người đầu tiên tiến vào lễ viếng, nhưng bạn không vội về nhà mà vẫn cố nán lại trên con đường Hoàng Diệu trong thời khắc lịch sử này.

Tâm chia sẻ: “Đại tướng là một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn của toàn dân tộc, nhưng hình ảnh Người cùng những chiến công vang dội trong lịch sử sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Hôm nay đến đây, chứng kiến các bạn tình nguyện cùng lực lượng an ninh làm việc không mệt mỏi, các cô các bác nhiệt tình phát quạt, nước và bánh mỳ miễn phí cho người dân, mình thực sự có cảm giác tình người ấm áp hơn bao giờ hết”.

Xã hội - Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng (Hình 3).

Một điểm trông xe miễn phí cho người đến viếng Đại tướng.

Chị Hải (Thanh Hóa) cũng không cầm lòng nổi trước những nghĩa cử cao đẹp của những nhà từ thiện. Chị bùi ngùi: “Thực sự rất cảm kích trước tấm lòng của người dân Hà Nội dành cho chúng tôi. Chúng tôi từ xa đến đây, trong đầu chỉ nghĩ rằng phải đến thật nhanh để kịp viếng Đại tướng, chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống, nhưng đến nơi được các anh chị trong ban Tổ chức và các em tình nguyện phục vụ tận tình quá, tôi không cầm được nước mắt. Những ngày này, nhân dân từ các tỉnh về đây đã cảm nhận được sự thân thiện, sẻ chia, nghĩa tình cảm thông sâu sắc của người Hà Nội”.

Xã hội - Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng (Hình 4).Quán cafe này phục vụ bánh mì và nước miễn phí cho khách phương xa đến viếng Đại tướng.

Bác Thái ở Lạng Sơn đã thuê nhà nghỉ gần khi vực viếng Đại tướng 5 hôm nay và ngày nào cũng túc trực tại khu vực viếng để có thể nhớ mãi thời khắc một con người vĩ đại của đất nước đã ra đi. Quan sát dòng người từ mấy ngày nay bác đặc biệt ấn tượng với Đoàn sinh viên tình nguyện và lực lượng an ninh vì họ đã làm rất tốt nhiệm vụ, kiên quyết không để dòng người bị chen ngang, rất tận tình, lễ phép với những người già yếu, người không biết đường thì chỉ đường, đưa sang đường.Mọi người dân đến viếng cũng xếp hàng rất trật tự, ý thức.

Xã hội - Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng (Hình 5).

Và đây là một điểm miễn phí bánh mì và nước khác.

Giáo sư Sử học Derrien (Pháp) trong chuyến công tác tại Việt Nam, cũng ghé qua lễ viếng Đại tướng. Ông nói: “Tướng Giáp là một vị tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là con người của lịch sử. Tôi thực sự rất kính trọng Đại tướng. Ba ngày trước tôi có đi qua đây nhưng không kịp vào viếng, nên hôm nay tôi quay lại. Tôi rất ấn tượng với sự phục vụ tận tình của các bạn. Đây là lần thứ năm tôi sang Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh những thùng nước, thùng bánh mỳ được phát miễn phí rộng rãi như thế này trên một con phố Hà Nội. Rất cảm động. Tôi sẽ mang hình ảnh đáng nhớ này về nước để chia sẻ cho các lớp sinh viên của tôi.”. 

Ngọc Bích - Thùy Ngân - Thiên Tuấn

Cận cảnh đại pháo sẽ chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:58
Sáng nay (10/10), buổi diễn tập đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Xe chở linh cữu trong lễ Quốc tang, xe đại pháo, xe đặc chủng quân đội được huy động trong buổi diễn tập.

'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi'

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:36
"Sang năm là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Giá như Đại tướng có thể quay lại được chiến trường xưa vào dịp này. Thế nhưng Đại tướng đã lỡ hẹn rồi", đại tá Trịnh Nguyên Huân, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bần thần nói.

1.000 sinh viên TP.HCM mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:29
Tối 9/10, hơn 1.000 sinh viên đã làm lễ mặc niệm, xem những thước phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

Lịch viếng Đại tướng trong 2 ngày quốc tang

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:53
Ngày 12/10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Người dân thế giới chờ được viếng Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:45
Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được truyền đi khắp thế giới. Nhiều người dân trên thế giới đang chờ đợi để được tưởng nhớ Người khi các Đại sứ quán của Việt Nam mở sổ tang.

Dòng người vào viếng Đại tướng kéo dài hơn 4km

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:05
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng trên phố Hoàng Diệu. Dòng người lặng lẽ đến viếng kéo dài hơn 4km.

Cận cảnh đại pháo sẽ chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:58
Sáng nay (10/10), buổi diễn tập đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Xe chở linh cữu trong lễ Quốc tang, xe đại pháo, xe đặc chủng quân đội được huy động trong buổi diễn tập.

'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi'

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:36
"Sang năm là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Giá như Đại tướng có thể quay lại được chiến trường xưa vào dịp này. Thế nhưng Đại tướng đã lỡ hẹn rồi", đại tá Trịnh Nguyên Huân, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bần thần nói.

1.000 sinh viên TP.HCM mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:29
Tối 9/10, hơn 1.000 sinh viên đã làm lễ mặc niệm, xem những thước phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

Lịch viếng Đại tướng trong 2 ngày quốc tang

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:53
Ngày 12/10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Người dân thế giới chờ được viếng Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:45
Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được truyền đi khắp thế giới. Nhiều người dân trên thế giới đang chờ đợi để được tưởng nhớ Người khi các Đại sứ quán của Việt Nam mở sổ tang.

Dòng người vào viếng Đại tướng kéo dài hơn 4km

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:05
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng trên phố Hoàng Diệu. Dòng người lặng lẽ đến viếng kéo dài hơn 4km.