Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng

Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:12
0
Trong số hàng triệu người dân dồn cả ánh mắt và trái tim về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, đã có rất nhiều những bạn trẻ quốc tế cũng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ chờ viếng thăm Đại tướng. Họ đã có những chia sẻ rất xúc động.

Dấu ấn cảm động về Đại tướng

Vincent là anh chàng người Pháp, đã sống ở Việt Nam được 3 năm, hiện đang làm nghề chụp ảnh tự do. Trước đó, anh đã từng khi khắp những con phố, những vùng đất của Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc thú vị.

Xã hội - Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng

Vincent (người Pháp) chia sẻ về kỷ niệm được vào thăm nhà Đại tướng.

Trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vincent đã chăm chú quan sát, lưu giữ lại những khoảnh khắc xúc động, đáng nhớ bằng những bức ảnh. Anh chia sẻ: “Hình ảnh đoàn người xếp hàng dài nhiều km dưới trời nắng nóng thế này để thăm viếng một vị tướng thực sự khiến tôi không thể bỏ qua. Tôi biết đây là một ngày quan trọng của đất nước Việt Nam”.

Chia sẻ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh bày tỏ: “Qua sự giới thiệu của thầy tôi, người đã dành 25 năm để làm phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã vinh dự được mời tới gặp con trai của Đại tướng là bác Võ Điện Biên tại chính ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu cách đây 2 năm”.

Khi đặt chân vào ngôi nhà ấy, tôi rất ấn tượng bởi quang cảnh cây cối rất giản dị và gần gũi. Những người thân trong gia đình Đại tướng cũng cho tôi một cảm nhận về một gia đình gia giáo và rất giàu truyền thống văn hóa.

Điều tôi ấn tượng nhất về Đại tướng là cách sống bình dị và cách cư xử với mọi người rất nhân hậu và bao dung của ông. Ông không phân biệt địa vị hay tỏ ra xa cách với mọi người. Ông rất thân thiết, chân thành với cấp dưới của mình và luôn muốn làm bạn với tất cả mọi người, kể cả với kẻ thù trước đó của mình. Tôi có được nghe kể lại về buổi gặp gỡ giữa Đại sứ Pháp và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi Đại sứ Pháp đang nói những điều rất tốt đẹp để ngợi ca về con người Đại tướng, về chiến thắng Điện Biên Phủ, ông đã ra cắt ngang và nói: “Hãy quên tất cả những điều đó đi, mọi chuyện đã là quá khứ. Bây giờ Việt Nam với Pháp là bạn và điều quan trọng là làm thế nào để phát triển tình bạn này”, Vincent xúc động kể lại.

Xã hội - Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng (Hình 2).Một cô gái lưu giữ những hình ảnh thiêng liên trong lễ viếng trên đất nước Việt Nam. (Ảnh: Quyên Quyên)

Nhóm giảng giảng viên và nghiên cứu sinh người Ý của ĐH Hà Nội bao gồm Mario, Pippo Baudo, Rocco Siffredi cũng đã có những suy nghĩ cảm động của giới trẻ quốc tế về tướng Giáp.

Các anh cho biết: “Võ Nguyên Giáp là một nhân vật rất nổi tiếng ở Ý. Hình ảnh về ông xuất hiện trong sách báo, phim tài liệu lịch sử và cả trên truyền hình trên đất nước này. Thông tin về sự ra đi của ông cũng được báo chí Ý đưa lên trang đầu, với những tiêu đề như: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh hùng cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam”, “Vị Đại tướng đánh thắng giặc Pháp”.

Rocco Siffredi cho rằng: “Trong lịch sử thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sánh ngang với Napoleon. Theo tôi, điều làm nên sự đặc biệt của Võ Nguyên Giáp là trí tuệ hơn người và lòng dũng cảm".

Những chàng trai trẻ đến từ Ý cũng rất bất ngờ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuy không được đào tạo về quân sự nhưng vẫn điều quân đánh bại những thế lực mạnh nhất thế giới gồm Pháp, Mỹ. Các anh cho rằng, điều đó đã khiến Võ Nguyên Giáp trở thành huyền thoại.

Chưa thấy cảnh người dân viếng Đại tướng như ở Việt Nam

Trước hình ảnh đoàn người nối dài vào viếng thăm Đại tướng, Vincent cho biết, anh đã từng thấy người dân Pháp xếp hàng diễu hành trong ngày Tổng thống Pháp qua đời. Nhưng lễ viếng Đại tướng kéo dài nhiều ngày với số lượng người nhiều như vậy đã khiến anh rất xúc động.

Xã hội - Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng (Hình 3).

Trong số hàng chục nghìn người viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày, có rất nhiều bạn bè quốc tế. (Ảnh: Quyên Quyên)

Còn đối với John, anh chàng người Úc, hiện đang làm việc tại Vietnam Economics Magazine, cũng là người đã xếp hàng 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm Đại tướng.

Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này trên thế giới. Và ở Việt Nam, đây là lần thứ hai tôi được biết về lễ quốc tang quy mô như vậy, sau lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi chỉ biết dùng 3 từ để mô tả cảm xúc của mình: Ấn tượng, tràn đầy xúc cảm và xúc động. Sự vĩ đại của ông là lí do để tôi đứng xếp hàng 5 tiếng để được viếng vọng ông”.

Một vị khách du lịch người Anh tình cờ đi qua số nhà 30 Hoàng Diệu bày tỏ: “Thực tình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, rất xúc động khi chứng kiến tấm lòng của nhân dân Việt Nam giành cho một vị Đại tướng. Người dân Anh cũng đã đổ ra đường để bày tỏ tiếc thương khi Nữ hoàng Anh qua đời. Nhưng việc xếp hàng nhiều ngày để chờ viếng một nhà lãnh đạo đã khuất như thế này có thể nói là hiếm thấy”.

Xã hội - Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng (Hình 4).

Một chàng trai du lịch xúc động khi đi qua căn nhà số 30 Hoàng Diệu. (Ảnh: Quyên Quyên)

Theo Quyên Quyên - John Nguyễn (Tri thức trực tuyến)

Ảnh cưới đẹp của đôi đồng tính nam ở TP.HCM

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:02
Andy Nguyễn và Hải Sơn chính thức công khai tình yêu cách đây hơn nửa năm, họ nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và người thân.

Quái dị hình phạt HS diễu phố, đứng đường, uống nước tiểu

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:31
Đây là những hình phạt kỳ cục và khắc nghiệt nhất dành cho những đứa trẻ.

Thư gửi 'bà Tưng': Nổi bằng trò lố chỉ có lỗ

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:20
Hãy cùng tìm hiểu điểm tương đồng và nét khác biệt giữa cô nàng có biệt danh Cẩm Chướng và bà Tưng qua lá thư mà bạn gửi về chia sẻ cùng bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh.

Cô gái xinh đẹp nhét mình vào chiếc hộp 50cm2

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:13
Đối với nhiều người, việc cúi xuống chạm vào ngón chân đã là khó khăn. Nhưng đó không phải là vấn đề với cô gái có khả năng uốn dẻo nhất thế giới Julia Günthel aka Zlata.

Nữ sinh 'áo lính' chia sẻ về ngày Giải phóng Thủ đô

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:35
Trong không khí kỷ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, các cô gái xinh đẹp thuộc chuyên ngành cảnh sát, quân đội đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình.

Nữ sinh bán dâm nghìn đô để trả tiền học phí

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:59
Một cô gái gọi đã bị bắt vì hành vi bán dâm với giá 1.600 USD/đêm để đóng học phí. Cô bị yêu cầu nộp phạt 281.000 USD nếu không có tiền sẽ tương đương 2,5 năm tù.

Ảnh cưới đẹp của đôi đồng tính nam ở TP.HCM

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:02
Andy Nguyễn và Hải Sơn chính thức công khai tình yêu cách đây hơn nửa năm, họ nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và người thân.

Quái dị hình phạt HS diễu phố, đứng đường, uống nước tiểu

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:31
Đây là những hình phạt kỳ cục và khắc nghiệt nhất dành cho những đứa trẻ.

Thư gửi 'bà Tưng': Nổi bằng trò lố chỉ có lỗ

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:20
Hãy cùng tìm hiểu điểm tương đồng và nét khác biệt giữa cô nàng có biệt danh Cẩm Chướng và bà Tưng qua lá thư mà bạn gửi về chia sẻ cùng bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh.

Cô gái xinh đẹp nhét mình vào chiếc hộp 50cm2

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:13
Đối với nhiều người, việc cúi xuống chạm vào ngón chân đã là khó khăn. Nhưng đó không phải là vấn đề với cô gái có khả năng uốn dẻo nhất thế giới Julia Günthel aka Zlata.

Nữ sinh 'áo lính' chia sẻ về ngày Giải phóng Thủ đô

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:35
Trong không khí kỷ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, các cô gái xinh đẹp thuộc chuyên ngành cảnh sát, quân đội đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình.

Nữ sinh bán dâm nghìn đô để trả tiền học phí

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:59
Một cô gái gọi đã bị bắt vì hành vi bán dâm với giá 1.600 USD/đêm để đóng học phí. Cô bị yêu cầu nộp phạt 281.000 USD nếu không có tiền sẽ tương đương 2,5 năm tù.