Thủy và chồng yêu nhau 7 năm thì đi đến hôn nhân. Ngày đó, Thủy là cô gái quê ra thành phố học còn nhiều ngu ngơ, cũng may có anh một thiếu gia Hà Nội giúp đỡ nên cô dần quen với cuộc sống mới.
Bởi có ý chí lại ham học hỏi nên Thủy ra trường với tầm bằng giỏi. Cô nhanh chóng có một công việc ổn định, được nhiều người mơ ước. Còn anh, cũng đã thực hiện được mơ ước là mở một cửa hàng sửa chữa xe ô tô của riêng mình.
Hơn 3 năm sau, Thủy lên chức trưởng phòng kinh doanh, cả hai vội vã làm đám cưới. Ngày đó, ở quê thấy con gái lấy chồng Hà Nội ai cũng vui, mừng lắm. Gia đình Thủy xem việc đó như một sự kiện lớn. Bố mẹ cô cứ tin rồi đây, cuộc đời Thủy sẽ rất hạnh phúc, không phải lo nghĩ muộn phiền điều gì.
Sau khi kết hôn, vợ chồng Thủy chuyển về căn hộ chung cư mới, là món quà cưới của bố mẹ 2 bên. Niềm vui nhân đôi khi hơn 1 năm sau, Thủy sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
Chồng Thủy từ ngày vợ sinh con trai, anh vui mừng khôn xiết. Vốn là người chồng tâm lý, chiều vợ anh càng thương cô hơn. Thủy cũng vì thế mà trẻ ra. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen vợ chồng cô sống tình cảm, lại đẹp đôi. Thủy nghe thế mừng lắm. Với một cô gái từ quê ra thành phố lập nghiệp còn gì hạnh phúc hơn thế.
Sau khi bị nhân tình chồng trêu người Thủy đã ly hôn (Ảnh minh họa).
Hơn 2 năm sau đó, Thủy sinh thêm một nàng công chúa. Mọi người khen Thủy điểm 10, còn chồng cô cũng không ngớt lời khen ngợi cô “khéo sinh”. Anh luôn miệng đùa vợ “Em lại muốn tìm đồng minh phải không?”. Khi đó, Thủy chỉ biết nũng nịu ôm anh rồi cười.
Ngày con gái tròn 6 tháng cũng là ngày Thủy trở lại với công việc của mình. Lần này, Thủy thường xuyên phải đi về các chi nhánh ở tỉnh để đào tạo nhân viên. Những khi xa nhà, xa con nhỏ Thủy nhớ cồn cào. Cô sợ một mình chồng cô không thể chăm lo được chu đáo ch