Từ 1/7, Bộ luật hình sự tại Điều 182 quy định, ngoại tình có thể bị phạt mức cao nhất là 3 năm. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của một thám tử tư ông Lương Hiền Duy- Giám đốc công ty thám tử Lương Gia cho rằng: Về mặt đạo đức, luật mới cũng giúp con người biết kiềm chế dục vọng, phải làm tấm gương tốt cho con cái noi theo.
Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc xuất phát ly hôn, chia tay dẫn đến trả thù tình, tạt axit giết tình địch gây hoang mang dư luận. Là một thám tử chuyên nghiệp, đã theo đuổi và phá rất nhiều vụ việc như vậy, có những vụ việc nào khiến anh bị ám ảnh?
Cuộc sống có nhiều điều xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Duy từng gặp rất nhiều cặp đôi vì yêu mới cưới nhưng lại sẵn sàng hãm hại nhau khi đã chán ghét đối phương. Nhiều trường hợp sẵn sàng bỏ người vợ, người chồng “ấp má kề vai” suốt bao năm để chạy theo người thứ ba, dẫn đến công cuộc trả thù tình tàn nhẫn.
Chuyện tạt axit giết tình địch hẳn không còn xa lạ vì báo chí, truyền thông đã đề cập đến nhiều. Là một thám tử đã theo đuổi và phá nhiều vụ ngoại tình, chuyện khiến Duy ám ảnh nhất không phải là chuyện tạt axit hay giết tình địch mà chính là việc người phạm lỗi (phản bội vợ, chồng) phải trả cái giá rất đắt cho chính tội lỗi mà họ gây ra.
Thám tử Lương Hiền Duy chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin xung quanh quy định mới phạt tù ngoại tình.
Mấy năm trước, Duy từng nhận lời một người phụ nữ trẻ tìm hiểu chuyện chồng có tình nhân. Cô ấy đã từng gom hết tài sản của gia đình, bán hết ruộng ở quê để chu cấp cho chồng kinh doanh trên thành phố. Khi thành danh, anh này lơ là vợ con, đánh vợ như cơm bữa, có tiền bao gái, anh ta sống buông thả đến mức qua đêm với rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Khi phát hiện chồng ngoại tình, cô vợ đã đau khổ đến chết đi sống lại. Không nhữ