Theo Daily Mail (Anh), Victor Barrio, 29 tuổi, là một võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha đã bị thương nặng dẫn tới tử vong khi bị một con bò nặng 500kg húc tung lên trời.
Trong một trận đấu bò ở thị trấn Teruel (miền đông Tây Ban Nha) được tổ chức vào ngày 9/7, Barrio đã bị bò tót húc chết ngay trước con mắt của người xem trên sân và các khán giả theo dõi qua truyền hình.
Dũng sĩ bị bò tót húc tại trận đấu
Những hình ảnh qua video được công chiếu, người ta nhìn thấy cảnh con bò tót 87 tuổi húc Barrio lên cao rồi sau đó dùng sừng đâm liên tiếp vào ngực của anh. Mặc dù được khẩn trương đưa vào bệnh viện, song Barrio đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng ở phổi.
Đây là lần đầu tiên một võ sĩ đấu bò tót thiệt mạng ở Tây Ban Nha trong thế kỷ này. Lần cuối cùng một võ sĩ bị bò húc chết ở Tây Ban Nha là vào năm 1985.
Dũng sĩ điển trai Barrio qua đời tại tuổi 29
Tại nơi võ sĩ đấu bỏ tót Barrio từng học việc, mọi người đã viết trên Twitter rằng: “Chúng tôi thực sự đau khổ trước cái chết của anh, tất cả cúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Barrio”.
Thủ tướng Mariano Rajoy của Tây Ban Nha viết trên Twitter: “Tất cả tình yêu của chúng tôi hôm nay đều giành cho bạn, yên nghỉ”.
Hiện mỗi năm có khoảng 2 nghìn cuộc đấu bò tót diễn ra ở Tây Ban Nha, nhưng con số này đang ngày một giảm. Một số nơi như Catalonia thậm chí còn cấm đấu bò tót bởi tính chất dã man của môn thể thao này. Các con bò tót sau khi hoàn thành xong “sứ mệnh” của mình đều có thể bị đem ra xẻ thịt.
Kể từ khi lễ hội đấu bò mùa hè năm nay được khởi động, đã có ít nhất 1 người bị thương do bò húc và 7 người khác bị thương trong khi bị những con bò đuổi theo.