"Hy vọng tôi sẽ sớm bình phục và tháng tới, tôi sẽ cố gắng tập đi trở lại", người cha của một đứa trẻ, 40 tuổi chia sẻ với phóng viên phương Tây. Valery không cung cấp họ tên mình vì con trai hiện đang sống trong khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát.
Từng là một công nhân đường sắt, Valery cầm súng đứng lên chống lại quân đội Ukraine vì lo ngại quê hương anh bị đe dọa. Valery đã chiến đấu cho đến khi đạn súng máy lấy đi phần chân phải trong cuộc giao tranh gần Mariupol hồi tháng Hai.
Tương lai bất định đối với những tay súng ly khai bị thương trong giao tranh.
"Số phận đến với chúng ta như thế nào, chúng ta không thể thay đổi nó", Valery chia sẻ. "Người ta có thể làm quen với mọi chuyện".
Giờ đây, Valery đang được điều trị ở một căn nhà phía nam thành phố Rostov thuộc Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km. Khu vực cũng trở thành trung tâm hồi phục tạm thời của các tay súng ly khai bị thương trong xung đột Ukraine.
Hàng ngày vào buổi sáng, nhiều tay súng ly khai, những người thiếu mất chân, tay đến ngồi hút thuốc tại khu đất trống. Trong số này có một người đàn ông dẫn theo cậu con trai bị mù từng chiến đấu chống lại chính phủ Ukraine.
"Thường có khoảng 30 người được điều trị ở đây hàng ngày", cựu bác sĩ của phe ly khai, Olga Vezovskaya chia sẻ. "Ở đây không có những người với chấn thương nhẹ, hầu hết các bệnh nhân đều phải dưỡng thương dài hạn để có thể phục hồi chức năng".
Những trung tâm phục hồi như vậy hoàn toàn không có liên hệ với chính phủ Nga, phóng viên phương Tây nhận định. Những thương binh đến điều trị không phải trả tiền bởi cựu sĩ quan chỉ huy phe ly khai Igor Strelkov lập nên một quỹ chi trả.