Tên cướp đại náo nhà giam

Tên cướp đại náo nhà giam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Điềm Khắc Kim bị đưa về trại giam Gia Định và bị biệt giam. Trong cảnh bị còng trùm còng như thế, tất nhiên hắn không thể nào có điều kiện để vượt ngục, nhưng trong cái đầu nhiều mưu mô của tên cướp, ý định chờ cơ hội vàng để đào tẩu luôn chực sẵn trong tâm trí.

Vượt ngục ngay trước mắt giám thị

Theo quy chế của trại giam, cho dù bị biệt giam, nhưng thỉnh thoảng tội nhân cũng được đưa ra ngoài tắm nắng trong 15 phút. Việc để tù nhân tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sẽ giúp cải thiện sức khỏe rất nhiều trong điều kiện bị giam giữ suốt 24/24 giờ trong phòng biệt giam thiếu ánh sáng và không khí. Điềm Khắc Kim biết rõ điều đó và hắn kiên nhẫn chờ cơ hội.

Pháp luật - Tên cướp đại náo nhà giam

Điềm Khắc Kim mang số tù

Rồi cái ngày đó cũng tới, một buổi sáng, Điềm Khắc Kim được mở cùm chân nhưng tay vẫn bị còng theo một nhân viên trại giam ra ngoài sân ngay vị trí trung tâm trại giam tắm nắng. Trong lúc đó, nhất cử nhất động của can phạm nguy hiểm này đều được giám sát kỹ. Tuy nhiên, nhân lúc nhân viên trại giam quản lý bất cẩn, Điềm Khắc Kim trổ tài mở khóa còng tay. Chỉ trong tích tắc, chiếc còng số 8 rời khỏi cổ tay hắn nhanh như trò ảo thuật rồi Điềm Khắc Kim nhanh như Tề Thiên Đại Thánh leo cột điện phóng lên mái nhà buồng giam di chuyển nhanh chóng về hướng ngôi trường tiểu học sát hàng rào trại. Điềm Khắc Kim "bay" qua đó để tẩu sang chợ Bà Chiểu.

Còi báo động của trại giam vang lên inh ỏi, lực lượng cảnh sát túa ra truy bắt tên tù vượt trại, súng nổ rầm trời làm hoảng loạn cả một khu vực. Cầm đầu cuộc vây bắt Điềm Khắc Kim là một trung úy cảnh sát, anh ta lăm lăm khẩu rulo sáng bóng trong tay vừa bắn đuổi theo, vừa hò hét uy hiếp tinh thần tên cướp: "Điềm Khắc Kim trên mái nhà trường học kìa, hướng chợ Bà Chiểu, bắn nát óc nó cho tao!".

Điều không ai có thể ngờ được rằng Điềm Khắc Kim dù bị biệt giam mà lại có súng, mà có tới hai khẩu. Từ trên mái nhà ngôi trường, Điềm Khắc Kim hai tay hai khẩu súng ngắn bắn như vãi đạn về viên trung úy dẫn đám lính truy đuổi đang ào tới. Hai khẩu súng trong tay tên tướng cướp Điềm Khắc Kim vô cùng lợi hại, buộc viên trung úy và đám lính phải chùn bước khi có hai nhân viên cảnh sát bị trúng đạn của tên cướp. Thế là Điềm Khắc Kim thoát được ra đường Bạch Đằng. Hắn vừa di chuyển lòng vòng qua các gốc me bên đường vừa lẩn tránh vừa bắn trả lực lượng truy đuổi. Nhưng không may cho hắn khi cả hai khẩu súng đều lần lượt hết đạn hắn vẫn chưa thoát được khỏi sự truy đuổi của đám cảnh sát.

Ngay lập tức, Điềm Khắc Kim bị bắt, còng tay đưa trở về nơi mà hắn vừa đào thoát. Việc đầu tiên khi bị đưa trở lại buồng giam là Điềm Khắc Kim được các thầy chú trại giam Gia Định đánh hội đồng một trận ra trò khiến hắn thừa sống thiếu chết. Và sau lần này người ta không giam hắn ở đất liền nữa mà đưa ra Côn Đảo với cái án lưu đày biệt xứ để không cho hắn có cơ hội vượt ngục. Nếu muốn bỏ trốn, hắn chỉ còn cách bơi ra biển.

Pháp luật - Tên cướp đại náo nhà giam (Hình 2).

Bài báo đưa tin Điềm Khắc Kim bị bắn gục (trước năm 1975)

Ở đâu cũng làm đại ca

Điềm Khắc Kim đã trở thành một tên tướng cướp lừng lẫy, tên tuổi của hắn xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo Sài Gòn mỗi khi hắn vượt ngục, đột nhập cướp của hay đụng độ với cảnh sát. Dân giang hồ đã nghiễm nhiên xem hắn ở chiếu trên ngang với những cái tên khét tiếng khác như: Đại Cathay, Đức không quân, Phúc chi lăng, Của Gia Định, Lâm chín ngón, Huệ râu..., nhưng khác biệt ở chỗ những tên này có băng nhóm còn Điềm Khắc Kim chỉ hoạt động một mình. Hắn đúng là tên tướng cướp cô độc. Ngày bị đưa ra Côn Đảo, Điềm Khắc Kim đi chung tàu với những tay anh chị khét tiếng của Sài Gòn lúc đó, tên nào cũng mang án tù rất nặng và xem như không có ngày về. Điềm Khắc Kim bị đưa ra Côn Đảo khoảng tháng 3/1973 với cái án cũng không hy vọng có ngày về.

Nhưng chỉ 2 năm sau, ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Điều này không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước mà còn làm thay đổi cuộc đời của những tay anh chị giang hồ khét tiếng bị giam ở ngục tù Côn Đảo. (Ngoại trừ Đại Cathay cho đến hôm nay cái chết hãy còn trong vòng bí ẩn. Có người cho rằng tên tướng cướp khét tiếng này đã tổ chức một cuộc vượt ngục ở Côn Đảo ngay trước ngày giải phóng không bao lâu và bị truy đuổi đến không còn đường thoát và bị bắn chết). Những tay tù án nặng còn lại đều lần lượt được chính quyền Cách mạng đưa về đất liền giam giữ và hưởng chế độ lao động cải tạo tùy theo mức độ phạm pháp trước khi trả tự do về với gia đình, hòa nhập với xã hội. Điềm Khắc Kim là một trong những đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng ấy.

Sau ngày 30/4/1975 ít lâu, Điềm Khắc Kim cùng những tay anh chị tù án nặng bị giam ở Côn Đảo trong chế độ cũ được chính quyền Cách mạng lần lượt đưa về đất liền, không chỉ cho họ sự sống mà còn cho họ cơ hội ăn năn hối cải, làm người lương thiện dưới chế độ mới.

Điềm Khắc Kim và những tướng cướp khác được đưa về trại tập trung cải tạo ở Vị Thanh, Cần Thơ, gồm có: Đức không quân, Phúc Chi Lăng, Của Gia Định, Lâm chín ngón... Những đối tượng cộm cán, giang hồ có số má này được phân về các buồng giam của khu vực những tay giang hồ khét tiếng miền Tây. Điềm Khắc Kim về buồng giam do tên Nguyễn Ngọc Á, tay giang hồ buôn lậu heo khá nổi tiếng suốt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long làm "trưởng phòng".

Do Nguyễn Ngọc Á cũng như mấy tay giang hồ cắc ké làm trật tự phòng không biết mặt Điềm Khắc Kim ngoài đời. Lại thấy một tên tù nhỏ con, có vẻ bạch diện thư sinh như Điềm Khắc Kim vừa được quản giáo đưa vào phòng, Nguyễn Ngọc Á và đàn em tưởng có thể bắt nạt được nên ngoắc tay kêu Điềm Khắc Kim tới. Nguyễn Ngọc Á ngồi giữa, mông kê trên một chiếc lon gu-gô lật úp ra dáng trùm phòng trong khi ba tên đàn em ngồi chung quanh đại ca để bảo vệ, còn Điềm Khắc Kim ngồi bẹp trước mặt Nguyễn Ngọc Á. Ban trật tự phòng làm việc (kiểm tra, xét hỏi tù mới nhập phòng) để xem có giấu hàng trắng tức ma túy hoặc tiền bạc trong người không.

Nguyễn Ngọc Á và đàn em thấy Điềm Khắc Kim tỏ vẻ hiền lành, sợ sệt trước trước đàn anh nên càng ra oai bắt nạt. Điềm Khắc Kim có ít tiền, thuốc lá, bánh kẹo cũng moi từ cái bị đệm ra dâng cúng cho "trưởng phòng" với vẻ kính cẩn, dâng cả hai tay, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng. Nguyễn Ngọc Á ra vẻ hài lòng, cười khinh khỉnh hất cằm ra hiệu cho 3 đứa trật tự phòng làm việc. Ba anh chàng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nên tẩn cho Điềm Khắc Kim vài đá gọi là nghi lễ chào phòng. Điềm Khắc Kim nhịn đau, gồng người lên chịu đòn, nhưng khi 3 đứa lật Điềm Khắc Kim ra khám người xem có hàng trắng không để cuỗm thì hắn điên máu (vì tướng cướp thứ thiệt làm gì chơi hàng trắng mà Điềm Khắc Kim lại rất kỵ món này). Nóng máu nhưng có thể kìm lòng để xem bọn cắc ké làm gì chứ đến khi 3 tên kêu Điềm Khắc Kim trồng cây chuối, chúc đầu xuống đất chổng mông lên trời cho chúng khám hàng trắng giấu ở hậu môn thì Điềm Khắc Kim chịu hết nổi quật cho 3 tên nhải nhép té lăn cù. Cả phòng giam nháo nhào vì có kẻ dám "xử" trật tự phòng, một chuyện xưa nay hiếm.

Thấy đàn em bị đánh ngã, Nguyễn Ngọc Á gầm gừ đứng lên định dạy cho tên tù mới một bài học để biết thế nào là lễ độ. Nhưng Điềm Khắc Kim nhanh hơn, tống liền hai trái thôi sơn vào mặt và tung luôn hai cú đá cực mạnh vào ngực, Nguyễn Ngọc Á lảo đảo, xuống tấn mới trụ vững cái thân hình đồ sộ cỡ 80 ký không bị nghiêng như tòa nhà cao tầng bỗng dưng bị sụp móng. Nghe tiếng la ó dậy lên, một quản giáo buồng giam chạy tới đứng ngoài cửa hét lên: "Điềm Khắc Kim, không được đánh nhau gây mất trật tự, nếu không sẽ bị còng tay đưa đi biệt giam!".

Lập tức cả phòng giam những tay anh chị im phăng phắc, Nguyễn Ngọc Á và 3 tên đàn em đứng trố mắt nhìn Điềm Khắc Kim như không tin vào tai mình vừa nghe cán bộ quản giáo nhắc tới một cái tên lừng lẫy mà chúng chỉ "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình".

Nguyễn Ngọc Á và 3 tên đàn em liền xìu xuống như con gà thua độ, đưa tay ra bắt, rối rít xin lỗi Điềm Khắc Kim với lý do xưa nay chỉ nghe tên chứ chưa vinh hạnh được biết mặt đàn anh lừng lẫy. Điềm Khắc Kim chỉ cười khẩy, khoát tay ra vẻ đàn anh: "Thôi, bỏ qua, mấy chú không biết anh coi như không có lỗi".

Từ hôm đó Điềm Khắc Kim trở thành "cố vấn" cho "trưởng phòng" Nguyễn Ngọc Á và được hắn và đàn em giang hồ miền Tây cung phụng như một ông vua trong phòng giam.

Trong thời kỳ đầu của những năm tháng sau ngày giải phóng theo chế độ quân quản, chức danh "trưởng phòng", hay trưởng buồng giam được Ban quản giáo chỉ định hoặc được bầu chọn bởi các phạm nhân có nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự nội bộ phòng giam của mình. Dưới "trưởng phòng", phó phòng giam có thư ký phòng làm nhiệm vụ hành chánh, ghi chép, dưới thư ký phòng có Ban trật tự phòng để duy trì nội quy của phòng giam. Ban trật tự phòng thường có 3 người, một trưởng ban và 2 trật tự viên và thường là những tay anh chị có máu mặt để dễ dàng làm nhiệm vụ vì tù hình sự chẳng ai ngán ai, chỉ ngán có số má được coi là đẳng cấp giang hồ.

Võ Trí Minh Nhân


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương