Thời điểm phát hiện vụ việc, bà Thu đang ở Hà Tĩnh có điện thoại về nhà nhưng không có ai trả lời. Sau đó, bà Thu điện thoại về cho bà Trần Thị Lựu (hàng xóm) nhờ sang nhà xem anh Trí có nhà không thì thấy nhà khóa trái cửa. Nghi ngờ có điều bất ổn, bà Lựu gọi hàng xóm đến phá cửa. Khi vào đến nhà thì phát hiện xác bác sĩ trẻ ngay giữa nền nhà.
Gia đình nạn nhân cho biết: anh Trí là thạc sĩ, bác sĩ từng du học ở Nga. Bác sĩ đã từng công tác một thời gian ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sau Tết, anh vào Quảng Bình định xin vào làm tại một bệnh viện ở Đồng Hới. Người thân cho biết gần đây anh cũng có dấu hiệu bất thường về tâm lý.
Quá trình khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định nạn nhân đã treo cổ bằng dây điện, sau đó dây điện bị đứt, nạn nhân rơi xuống nền nhà. Đầu nạn nhân có vết rạn nứt và chảy máu do va đập xuống nền nhà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố Đồng Hới tiếp tục làm rõ.
PV (Tổng hợp)