Sáng ngày 24/5, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1988, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) cho biết vẫn vô cùng bức xúc cách làm việc của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện phụ sản Vuông Tròn.
Theo lời chị Oanh, vào ngày 1/5 vừa qua chị đến Tp.Long Xuyên (An Giang) lo công việc bổng nhiên có dấu hiệu đau bụng. Thời điểm đó chị Oanh đã mang thai được hơn 1 tháng, cảm thấy bất an chị vội đến Bệnh viện phụ sản Vuông Tròn (thuộc địa phận phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) khám.
“Sau khi tiến hành siêu âm, xét nghiệm bác sĩ T. nói rằng tôi mang thai ngoài tử cung và đề nghị nhập viện mổ gấp nếu không thai bị vỡ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ này còn nói là chi phí để mổ lấy thai hết 10 triệu đồng. Tôi trình bày là không mang theo đủ tiền thì một y tá nói rằng cho tôi thiếu và trả dần trong thời gian tôi nhập viện, đến khi ra viện phải thanh toán xong”.
Bệnh viện phụ sản Vuông Tròn. Ảnh Hồ Linh
Hoang mang, chị Oanh ngay lập tức gọi điện cho người thân đến TP Long Xuyên, sau khi bàn bạc chị quyết định đón taxi đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ khám lại lần nữa.
Kết quả siêu âm tại đây cho thấy thai phát triển bình thường, không có hiện tượng mang thai ngoài tử cung như kết quả siêu âm tại bệnh viện phụ sản Vuông Tròn.
Trước cách làm trên của bệnh viện Vuông Tròn, anh Nguyễn Trung Tính (38 tuổi, chồng chị Oanh) gọi điện thoại trực tiếp cho giám đốc bệnh viện phụ sản Vuông Tròn nhưng không nhận được giải đáp thỏa đáng.
“Rõ ràng bệnh viện này muốn vợ tôi mổ để lấy tiền, nếu lúc đó vợ tôi đồng ý vào mổ thì kể như vợ chồng tôi mất đứa con này”, anh Tính bức xúc nói.
Hồ Linh