Thâm nhập ổ nhóm bán 'thuốc cấm' 'giọt buồn không tên'

Thâm nhập ổ nhóm bán 'thuốc cấm' 'giọt buồn không tên'

Thứ 4, 23/11/2016 | 13:52
0
Thời gian này dân chơi truyền tai nhau loại thuốc có tên gọi "giọt buồn không tên". Thuốc được đồn thổi chỉ với 3 giọt được bỏ lén vào đồ uống sẽ hạ bất kỳ... chân dài nào !?

Chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) vốn được coi là chợ đầu mối cửa ngõ của nhiều loại “hàng độc” trong thị trường thuốc kích dục cũng như đồ chơi tình dục. Tuy nhiên, thời điểm này, theo lời đồn của dân chơi, loại hàng thuốc kích dục nước hay còn được gọi tên mỹ miều “giọt buồn không tên” đang được săn lùng ráo riết. Sức hút của nó được các “cò” tại đây đẩy lên cao. Được các đầu mối dẫn lối, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có chất này trong tay.

Lập kế săn… hàng "độc"

Các dòng thuốc kích dục dạng viên nén, xịt, hay thuốc mỡ bôi… không còn lạ gì với dân chơi. Nó cũng được rao bán khá nhiều tại các chợ đầu mối lớn ở Lạng Sơn như chợ Tân Thanh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng. Tuy nhiên dòng sản phẩm thuốc kích dục dạng lỏng được các “cò” thuốc kích dục gắn cho cái tên “giọt buồn không tên” lại không phổ biến và khá đắt bởi nhiều lý do, trong đó theo lời một “cò” bán loại hàng này nói do khả năng hạ gục “con mồi” một cách lặng lẽ và nhanh chóng.

Nhóm PV báo điện tử Người Đưa Tin đã quyết định tổ chức đeo bám các đội quân chuyên bán lẻ mặt hàng thuốc kích dục tại các chợ đầu mối này với mong muốn được mục sở thị “giọt buồn không tên”. Địa điểm đầu tiên nhóm PV hướng tới là chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) theo nguồn tin báo về là có mặt hàng này. Từ Hà Nội chạy lên đó chỉ hơn 100 cây số song do thời điểm này thời tiết lạnh cũng như sương mù nhiều nên việc di chuyển khá khó khăn. Nhóm PV chọn một nhà nghỉ rẻ tiền gần khu chợ này làm nơi “đóng quân” cũng như tiện theo dõi các hoạt động buôn bán tại đây.

Chủ nhà nghỉ mà chúng tôi ở trọ cho biết phương thức hoạt động của những đội quân chuyên buôn bán thuốc kích dục tại đây. Theo đó hầu hết thuốc kích dục được các đối tượng bán rong giấu và trà trộn trong các giỏ hàng. Thường thì đội quân này sẽ chào bán bật lửa, băng đĩa, sách hay các loại dao nhíp nhỏ. Khi khách hàng lắc đầu không mua các sản phẩm này thì lập tức sẽ được các đội quân nói trên chào bán thuốc kích dục với đủ loại từ thuốc bôi, bình xịt hay kem bôi với nhiều loại mẫu mã… 

Hôm sau, cả nhóm chuẩn bị đồ lễ lên đền Mẫu Đồng Đăng sau đó nhanh chóng rút về khu chợ. Có lẽ đã bị nhắm từ trước nên ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đền mẫu, đã có một số đối tượng bán hàng rong tại đây đeo bám chào bán các loại bật lửa, băng đĩa… Nhận diện rất có thể những đối tượng này có bán thuốc kích dục nên một thành viên trong nhóm hỏi mua. Tuy nhiên, chưa nói hết câu, những người bán hàng rong trước cổng đền mẫu Đồng Đăng lảng đi rồi… lặn mất tăm.

Xã hội - Thâm nhập ổ nhóm bán 'thuốc cấm' 'giọt buồn không tên'

 Một đối tượng trong đường đây bán thuốc kích dục đang chào bán "giọt buồn không tên" (ảnh cắt từ clip)

Cả mấy tiếng sau đấy chúng tôi đi lang thang khắp khu chợ song tuyệt nhiên không gặp bất kỳ đối tượng bán hàng dạo nào nữa. Lấy làm lạ, cả nhóm đi vào sâu trong khu chợ tìm sạp hàng của người em họ anh Q. Trước thắc mắc của chúng tôi anh L.(em họ anh Q.) cười nói: “Các chú bô bô hỏi mua thuốc kích dục thì bố thằng nào nó dám bán”. Anh L. cho biết: “Loại thuốc này bị cấm nên các “cò” bán kín đáo lắm. Lộ là bị quản lý thị trường bắt phạt hành chính và tiêu hủy sản phẩm tại chỗ ngay. Thậm chí, có khi bị… lên đồn ấy chứ. Theo anh, các chú quay về nhà nghỉ đi. Tầm chiều chiều quay lại chợ khi đó nhóm khác đến ca bán may ra không nhận ra các chú”.

Theo đúng cách anh L. mách nước, khoảng 4h chiều hôm đó, chúng tôi lại lang thang đi vào khu chợ. Tuy nhiên, lần này cả nhóm tách nhau đi riêng từng người một, mỗi người một ngả vào khu chợ. Cũng chỉ đi được vài bước chân, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đeo phía trước một làn nhựa trong đó có các hộp nhỏ. Chị này chào hàng: “Mua bật lửa không em? Toàn Zipo xịn. Chị có cả dao gấp đa năng của Ý hẳn hoi?”. Thấy tôi nhìn vào giỏ hàng lắc đầu, chị này tiếp lời luôn: “Thế em có mua thuốc kích dục không? Chị có đủ loại thuốc viên nén, bình xịt, thuốc mỡ bôi cho cả nam và nữ”.

Biết đã gặp đúng đối tượng bán thuốc kích dục, tôi nói luôn: “Chị có hàng này à? Cho em xem mẫu được không?”. Chị này nói: “Tưởng gì, chị có luôn đây. Tôi cũng không ngờ rằng các vỉ thuốc kích dục, thuốc bôi… được giấu luôn trong các vỏ hộp bật lửa, hộp kem đánh răng…”.

Xã hội - Thâm nhập ổ nhóm bán 'thuốc cấm' 'giọt buồn không tên' (Hình 2).

 Thuốc kích dục "giọt buồn không tên " mà PV mua được.

Chị này vừa lấy hàng vừa quảng cáo. Giơ một vỉ thuốc màu xanh nói: “Đây là dạng viên nén kích dục cho nam, còn loại viên nén nhỏ kích dục cho nữ. Loại 12 viên tròn, uống thuốc xong sẽ thấy phấn chấn ngay. Thời gian “yêu” chừng 15-20 phút. Còn đây là loại “nặng đô” hơn, vỉ 5 viên hình tam giác”. Hỏi giá, chị ta bảo, loại viên tròn nhỏ 90 ngàn đồng, còn loại to 120 ngàn đồng/vỉ.

Không dừng lại đó, mở một vỏ hộp xà phòng, chị này lôi ra bên trong một lọ vuông nhỏ có màu xanh, bao bì in chữ Trung Quốc nói: “Đây là dầu bôi kích dục cho nam. Nhạy lắm nhé, công dụng sau khi bôi 5 phút, kéo dài thời gian “yêu” 30 phút (!?)”.

Thấy tôi vẫn chỉ nhìn vào giỏ hàng không phản ứng gì, chị này hỏi tiếp: “Hay em muốn mua dao, kiếm hay súng? Chị có hết. Nếu mua hàng này em cứ đặt ít tiền trước cho chị, chị mang đến tận khách sạn hoặc ra ô tô mới nhận hết tiền…”

Lúc này, tôi mới nói nhỏ: “Em muốn mua thuốc kích dục!” Chị này cười phá: “Gớm bằng tuổi này rồi mà chú cứ phải… xoắn. Thế định dùng loại nào trong mấy loại này”. Tôi nói mấy thứ này em có rồi, chị có “giọt buồn không tên” không? Tôi nói chưa hết câu đã thấy chị này thay đổi sắc mặt, kéo tôi lại nói nhỏ: “Định bẫy con gái nhà lành hả?”. Tôi lắc đầu nói: “Không! Chỉ là tò mò thôi”. Sau mấy giây tần ngần chị này nói nhỏ: “Chị chỉ có hai lọ nhỏ ở đây thôi. Em cần nhiều thì phải đợi đến tối chị mang tới”.

Mới nghe thấy câu chị có hàng này, tí nữa tôi hét lên song kịp kìm lại. Tôi hỏi nhỏ: “Thế giá bao nhiêu”. Một triệu rưỡi - chị này nói rồi đưa cho tôi xem “giọt buồn không tên”. Theo quan sát nhanh loại thuốc kích dục này dạng nước, được đóng trong lọ nhựa nhỏ, rất giống với lọ thuốc rửa mắt 0,9%. Tôi hỏi cách dùng, chị này nói: “Chỉ cần nhỏ 1, đến 2 giọt vào cốc nước uống là… Ok”. Tôi thắc mắc liệu có dễ bị phát hiện, chị này lắc đầu: “Nó không mầu, không mùi pha vào nước lọc hay nước hoa qua thì biết làm sao được”.

Sau khi ngã giá xong, tôi cầm lọ thuốc kích dục mang cái tên khá mỹ miều “giọt buồn không tên” trở về phòng nghỉ với nhiều câu hỏi trong đầu về mối nguy hiểm mà dòng thuốc này khi lọt vào tay những đối tượng xấu…

(Còn nữa...)

Vi Hậu

 

Cặp nam nữ mang theo ma túy, thuốc kích dục đầu trần dạo phố

Chủ nhật, 13/03/2016 | 15:07
Kiểm tra cặp nam nữ đi xe không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát Y9-141 phát hiện gói ma túy đá và thuốc kích dục đối tượng mang theo.

Cặp nam nữ mang theo ma túy, thuốc kích dục đầu trần dạo phố

Chủ nhật, 13/03/2016 | 15:07
Kiểm tra cặp nam nữ đi xe không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát Y9-141 phát hiện gói ma túy đá và thuốc kích dục đối tượng mang theo.