Thảm sát 2 bé trai trong chung cư

Thảm sát 2 bé trai trong chung cư

Thứ 5, 27/06/2013 | 15:48
0
Nam thanh niên vẫn không ngừng tay đâm liên tiếp dù bé trai 2 tuổi đã bất tỉnh trong vũng máu. Trước đó hung thủ đã đâm trọng thương một cậu bé 6 tuổi khác.
Pháp luật - Thảm sát 2 bé trai trong chung cư

Sáng 27/6, người dân sống tại chung cư 43 An Bình (đường An Bình, phường 6, quận 5, TP HCM) vẫn còn hoảng hốt khi nhắc lại sự việc gã thanh niên sống tại chung cư đã dùng dao đâm nhiều nhát vào hai bé trai 2 tuổi và 6 tuổi hôm 25/6.

Bà Lê Trung Tâm cho biết, lúc đó bé Lê Trung Lợi (6 tuổi) và Lê Thành Phụng (2 tuổi, anh em họ sống ở dưới tầng trệt chung cư) được cha mẹ gửi bà nội ở trên lầu trông giúp. 15h30 ngày 25/6, hai bé cùng nhiều trẻ khác đang nô đùa trước hành lang nhà 43F1 thì Phan Xuân An (33 tuổi, thường gọi là Sơn, sống ở tầng trệt) xuất hiện với con dao gọt trái cây trên tay.

Người này không nói mà rượt đuổi, đâm bé Lợi (6 tuổi) hai nhát ở bụng. Cậu bé bị thương nặng, ôm bụng bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng không thông báo cho ai biết.

Pháp luật - Thảm sát 2 bé trai trong chung cư (Hình 2).

An được cho là tiếp tục đuổi theo bé Phụng, đâm nhiều nhát. Phụng nằm gục xuống sàn nhà nhưng anh ta tiếp tục đâm khiến em nằm bất động trên vũng máu. Thấy người anh em sinh đôi bị chảy máu, bé Thắng chạy vào báo bà nội nhưng bà cụ bị lãng tai không nghe rõ.

Anh Lê Hoàng Kiệt đang đứng trên lầu 3 nhìn xuống thì thấy cảnh tượng kinh hoàng nên hô hoán cho mọi người. "Lúc đầu tôi tưởng An đang đùa giỡn nhưng khi thấy bé Lợi gục xuống mà anh ta cứ đâm và máu chảy ra rất nhiếu nên tôi hô hoán", anh Kiệt kể.

Còn cụ bà 82 tuổi cho hay: "Khi tôi đi ra thấy bé Phụng nằm dưới sàn nhà cứ tưởng cháu bị ngã. Đến khi kéo cháu lên mới phát hiện máu bị thương rất nặng".

Nghe tiếng hô hoán của anh Kiệt, hung thủ liền cầm dao vùng chạy lên lầu 2. Thấy mọi người trong chung cư túa ra, hắn liền ném dao nhảy xuống đất. "Lúc đó An mặc áo trắng, quần tây và vẻ mặt rất hoảng sợ. Anh ta nhảy qua lan can nhưng tay vẫn còn bám chặt nên mọi người đã túm lôi lên", anh Kiệt cho hay.

Công an đã có mặt tạm giữ An để điều tra. Từ khi xảy ra vụ án, cha mẹ và anh trai của nghi can này đã khóa cửa và đi khỏi chung cư. Lúc bị người dân bắt, An nói với cha mẹ là "con vừa đâm chết người, mẹ kêu công an tới bắt con đi". Theo nhiều người dân sống tại đây, mẹ An là giáo viên, bố là cán bộ về hưu. Anh ta từng làm việc ở cơ quan nhà nước nhưng 3 tháng trước đã nghỉ việc ở nhà.

"Sống ở đây vài chục năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tiếp xúc với ai. Đi làm về là ở miết trong nhà. Từ khi nghỉ việc, An có nhiều biểu hiện lạ như đi ra ngoài cứ ngó lên trời và nói lảm nhảm một mình. Cậu ấy có vẻ hoang tưởng", anh Kiệt cho biết.

Pháp luật - Thảm sát 2 bé trai trong chung cư (Hình 3).

Trong khi đó, sau hai ngày điều trị tại bệnh viên Nhi đồng 1, bé Phụng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị hôn mê. Theo các bác sĩ, bé trai nhập viện trong tình trạng sốc, mạch huyết áp không đo được, chảy nhiều máu và có 9 vết đâm trên người, thủng ruột già, ruột lòi ra ngoài, bị đứt gân ở hai bàn tay… Lợi có hai vết thương đâm từ bụng trái xuyên qua thận trái gây ra tiểu máu, làm thủng ruột già, ruột non... 

Công an quận 5 đang tạm giữ An để điều tra làm rõ.

Theo An Nhơn (Vnexpress)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Hơn 3.500 năm tù cho thủ phạm thảm sát nhà tù

Thứ 2, 29/04/2013 | 08:25
Tòa án Sao Paulo (Brazil) vừa kết án 23 sĩ quan cảnh sát, mỗi người 156 năm tù vì cái chết của 13 trong số 111 tù nhân thiệt mạng vào ngày 2.10.1992. Những gì xảy ra tại Carandiru được xem là một trong những vụ bạo loạn và thảm sát nhà tù nghiêm trọng nhất từ trước tới nay tại Nam Mỹ.

Nhân chứng sống sót kể lại vụ thảm sát Cát Bay

Thứ 5, 25/04/2013 | 16:00
Vào một buổi sáng tinh mơ, bất ngờ 311 mạng người dân vô tội chết một cách thảm hại trên bãi cát trắng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.