Tối ngày 10/7, hàng trăm người vẫn dồn về căn nhà nơi xảy ra án mạng ở Bình Phước khiến 6 người trong cùng gia đình bị giết. Tiếng trống kèn, khóc thương đau buồn vẫn bao trùm cả căn biệt thự hàng nghìn m2.
Hàng trăm người cảm động, bật khóc khi biết được tin tức công an đã bắt hai nghi can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).
Bà Nguyễn Thị A. (hàng xóm của nạn nhân) vui mừng chia sẻ: "Tôi thấy thông tin trên báo chí nói là đã bắt được hai nghi phạm trong vụ giết người nên vội vàng chạy qua đám tang. Mừng quá, tôi mừng vì cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được hai nghi phạm.
Kẻ phạm tội ắt phải bị trừng trị. Tôi đọc báo thấy hung thủ khai nhận giết người vì tình và trả thù, nghe đau lòng quá. Những kẻ này sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng".
Nỗi đau của gia đình khi mất đi 6 người cùng 1 lúc.
Cũng vui mừng vì trước khi đưa tang, 2 nghi phạm đã bị công an bắt giữ, bà Nguyễn Thị U. (43 tuổi, ngụ Bình Tân, người thân của gia đình) chia sẻ: "Tôi bất ngờ quá. Công an thật giỏi đã nhanh chóng bắt được hung thủ. Kẻ ác nhân phải bị trừng trị thích đáng.
Tôi không ngờ hung thủ lại là người luôn được gia đình bị hại thương, thân cận với gia đình. Chỉ vì thù hằn vì yêu đương mà hắn ta nỡ sát hại cả một gia đình, đau lòng lắm, nhưng bây giờ hung thủ đã lộ diện. Tôi mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những kẻ gây nên tội ác trên".
Một người công nhân làm trong công ty trên cho biết: "Vào hôm xảy ra sự việc, Dương có mặt tại hiện trường. Tưởng Dương thấy sự việc đau lòng lên để thắp hương đưa tiễn nhưng Dương vẫn nằm ở ghế sô-pha... Không ngờ Dương lại chính là hung thủ".