Đã bảy ngày sau khi cơ quan Công an tỉnh Bình Phước chính thức ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Dương, (SN 1/2/1991 tại An Giang, HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; nơi ở: 290/10 ấp 1, tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM) và Vũ Văn Tiến (SN 21/10/1991, HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước, nơi ở: Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM).
Cả hai người đều là nghi can liên quan đến vụ thảm sát khiến cả gia đình tại (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) tử vong.
Mặc dù vụ án đã xảy ra được gần nửa tháng, nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Chỉ vì trả thù tình mà hung thủ nỡ ra tay sát hại cả gia đình người yêu cũ, rồi sau đó cướp tài sản.
Nguyễn Hải Dương, một trong hai nghi can bị bắt đầu tiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng việc lên kế hoạch chu đáo và ra tay không khoan nhượng. Dương đã đoạt đi quyền được sống của 6 mạng người mà dường như không hối hận vì điều đó.
Theo báo cáo của cơ quan điều tra, Dương và Tiến sau khi vào được bên trong nhà của nạn nhân, hai người đã thực hiện ngay việc giết người cụ thể là nạn nhân Dư Minh V. (14 tuổi, bị Dương lừa ra mở cửa và bị sát hại).
Dương và Tiến nhận mình là hung thủ gây ra vụ thảm sát.
Dương dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, theo tính toán của mình. Dương tách từng người ra và tra khảo tiền, khi không hỏi được tiền thì Dương sẵn sàng ra tay giết hại.
Sáu nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn M. (Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước), chỉ nghĩ bị khống chế cướp tiền, sau khi có được tiền thì cướp sẽ rời đi.