Sau khi đã dẫn trước Iraq với tỷ số 1-0 đến tận phút thứ 95 của trận đấu bằng một thế trận phòng ngự hợp lý, kín kẽ và chỉ bị cầm hòa từ tình huống để bóng chạm tay của Thanh Hiền dẫn đến quả 11m thành bàn, ĐT Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn trên sân Mỹ Đình.
ĐT Việt Nam đã khắc chế thành công lối đá của Iraq.
Quả thật đội bóng của HLV Miura có cách tiếp cận trận đấu chủ động và đã khắc chế được sức mạnh từ đối thủ. Những gì Công Vinh cùng đồng đội thể hiện rõ ràng tươi mới, khởi sắc hơn hẳn hai trận đấu đã qua gặp Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018.
Ngay cả HLV người Nhật cũng dành cho học trò những lời khen có cánh và cho rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng. Và như một cách quên đi thất bại, nhà cầm quân 53 tuổi nói rằng ĐT Việt Nam sẽ sửa sai trong cuộc tiếp đón Thái Lan vào ngày 13/10 tới. Miura tin đội nhà đủ sức đánh bại Thái Lan để đòi lại món nợ để thua 0-1 ở lượt đi nếu vẫn chơi tốt như trận đấu gặp Iraq.
Tuy nhiên tính chất bắc cầu là điều không tồn tại trong môn thể thao Vua. Không ai phủ nhận đội chủ sân Mỹ Đình đã chơi hay hơn những trận đấu trước cả thủ lẫn công nhưng khách quan mà nói Iraq cũng thi đấu dưới sức, kém xa kỳ vọng của họ trước giờ bóng lăn. Đầu tiên, khả năng kết dính, liên lạc giữa các tuyến của họ rõ ràng không tốt ở trận này. Những pha bóng phối hợp ăn ý từ đại diện Tây Á rất ít khi được thực hiện và chẳng ai còn nhận ra sức mạnh vượt trội của đội bóng này.
Họ thể hiện sự rời rạc, chơi tự phát trong các pha phối hợp tấn công ở nhiều thời điểm của trận đấu. Iraq từ đầu đến cuối trận chỉ có đúng 2 miếng đánh nhưng không mấy hiệu quả và chẳng thể gây khó dễ cho đội chủ nhà đó là câu bóng bổng, bóng dài vào vòng cấm và sút bóng từ xa. Cũng phải nói luôn cặp trung vệ của họ chơi rất tệ, đặc biệt là tro