Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews

Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews

Thứ 2, 26/12/2016 | 13:07
0
Tối 23/12, lễ trao giải cuộc thi viết về "Kỉ niệm tình đầu" đã diễn ra tại nhà hàng Yeebo Di Bửu - Hồ Bán Nguyệt, lầu 2, Quận 7, T.P HCM.

Cuộc thi viết "Kỉ niệm tình đầu" do Chuyên trang Phununews - Báo Người đưa tin tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Tối qua, lễ trao giải đã diễn ra long trọng với sự có mặt của nhà thơ Phan Hoàng - Phó chủ tịch Hội nhà văn Thành Phố HCM, nhà báo Vương Tiến Thành - Phó tổng biên tập báo Người Đưa Tin, bà Lê Hoài Anh chủ tịch tập đoàn HAL Group, nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương phó ban tổ chức cuộc thi và cũng là giám đốc chuyên trang Phụ nữ News. Khách mời đến tham dự lễ trao giải có Hoa Hậu Quý bà Châu Á 2016 Kim Nguyễn, ca sĩ Quách Thành Danh, diễn viên - người mẫu Lê Thị Huyền Anh…Và rất nhiều văn nghệ sỹ có mặt,cũng như các nhà báo đến đưa tin..

Mở đầu buổi lễ là tiết mục hát Xuân họp mặt, do đội ngũ phóng viên và biên tập viên của báo Phụ nữ News trình bày.

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews

Tiết mục cây nhà lá vườn của phóng viên - biên tập viên Phụ nữ News.

Phó Tổng Biên tập báo Người Đưa Tin, ông Vương Tiến Thành phát biểu: Cuộc thi viết: "Kỉ niệm tình đầu" rất có ý nghĩa bởi  mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua con đường mộng mơ, lưu luyến... Với gần 2000 bài dự thi đã cho thấy sự thành công của cuộc thi. Thay mặt cho Ban Biên tập báo Người Đưa Tin, trân trọng cảm ơn các tác giả đã gửi bài dự thi cũng như các nhà thơ , nhà văn nổi tiếng thành viên Ban giám khảo đã dành tâm huyết cho cuộc thi này. Đặc biệt xin cảm ơn bạn đọc thời gian qua đã quan tâm cổ vũ cho Phụ Nữ News nói riêng và Người Đưa Tin nói chung để tờ báo ngày càng phát triển đi lên...".

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 2).

Phó Tổng Biên tập ông Vương Tiến Thành thay mặt Ban lãnh đạo báo phát biểu.

Nhà thơ Phan Hoàng - Phó chủ tịch Hội nhà văn Thành Phố HCM cho rằng: Ý tưởng về:"Kỉ niệm mối tình đầu" là một cuộc thi rất hay, các bài dự thi năm nay rất xúc động. Mối tình đầu luôn sống mãi trong lòng mỗi người chúng ta, trong ký ức. Và những kỷ niệm sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Trong nhiều tác phẩm dự thi tôi thấy le lói nhiều tài năng hứa hẹn là những cây bút trẻ. Tôi mong muốn trong các cuộc thi tiếp theo Hội Nhà Văn thành phố sẽ cùng tổ chức với báo để giải thưởng mang tính chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn cho những tác giả dự thi...".

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 3).

Nhà thơ Phan Hoàng cho rằng cuộc thi Kỉ niệm mối tình đầu là một ý tưởng rất hay.

Phó tổng biên tập Vương Tiến Thành, Nhà thơ Phan Hoàng - Phó chủ tịch Hội nhà văn Thành Phố HCM, đã lên trao giải cho các tác giả đạt giải có mặt trong buổi lễ gồm có:

Giải nhì: Nhớ mãi mối tình đầu, tác giả Hồng Vân

Giải ba: Cây lau bằng thép, tác giả Châu Thị Chính Nghiệp

Gửi anh chàng huấn luyện viên đất Long thành - tác giả Jay

Tình đầu không lành lặn của em - tác giả Thu Hiền.

Bản tình ca định mệnh - tác giả Rose Tường Vy

Giải bài viết có lượt chia sẻ nhiều nhất cuộc thi: Tình đầu sau bao sóng gió em và anh đã mãi bên nhau - tác giả Miền Tây Hương.

Bài có lượt xem cao nhất trong tháng 7 thuộc về tác phẩm:

Bài dự thi: Tình đầu của tôi - Yêu đơn phương rồi trở thành người dự bị - tác giả Phan Thị Lượm.

Giải nhiều lượt bình luận nhất trong tháng 7 thuộc về tác phẩm:

Bài dự thi: Tình đầu khắc khoải, ôm mãi 1 tình yêu câm lặng - tác giả Phạm Thị Bảo Trâm.

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 4).

Phó tổng biên tập Vương Tiến Thành cùng Nhà thơ Phan Hoàng trao giải cho các tác giả đạt giải.

Tác giả Hồng Vân đạt giải nhì với tác phẩm Nhớ mãi mối tình đầu phát biểu cảm nghĩ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được lãnh giải thưởng quan trọng này... Đây là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Tá, anh đã kể cho tôi. Câu chuyện này có cách đây 48 năm và anh đã chôn chặt trong lòng, anh vừa khóc vừa kể cho tôi nghe. Một người đàn ông đã đi qua chiến tranh với một bên cánh tay cụt mà lại khóc, khiến tôi rất cảm động. Tôi ghi lại gần như nguyên vẹn những lời anh kể và không thêm bớt gì cả".

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 5).

Tác giả Hồng Vân phát biểu về tác phẩm và cảm nghĩ của mình.

Tiếp tục chương trình là các tiết mục ca nhạc của ca sĩ Quách thành danh, và nữ diễn viên Huyền Anh cũng góp vui cho chương trình bằng nhiều bài hát quen thuộc. Tiếp đó, là các trò chơi giải trí vô cùng sôi động với phần thi đố vui, trò đoán các câu tục ngữ, các trò chơi đã giúp cho không khí cả khán phòng trở nên sôi động và ‘nóng’ lên.

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 6).

Ca sĩ Quách Thành Danh cháy hết mình với bài hát Tôi là tôi.

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 7).

Hoa Hậu Quý bà Châu Á 2016 Kim Nguyễn. 

Tâm sự - Thành công của cuộc thi viết: ‘Kỷ niệm tình đầu’ và 1 năm Phununews (Hình 8).

Diễn viên Huyền Anh xinh đẹp trong chiếc đầm trắng bồng bềnh.

Cùng với niềm vui về sự thành công của cuộc thi, thì buổi lễ cũng là dấu ấn khó quên với toàn thể phóng viên, biên tập viên và các độc giả quen thuộc của Phụ Nữ News bởi đây cũng là kỉ niệm 1 năm thành lập và phát triển. Một năm qua, chuyên trang Phununews.vn đã phần nào đóng góp vào việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

Toàn thể phóng viên - biên tập viên và ban lãnh đạo báo Người Đưa Tin - Chuyên trang Phụ Nữ News xin cảm ơn các khách mời, cùng các tác giả đã tới tham dự để buổi lễ được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm của các Doanh nghiệp, các cá nhân thời gian qua đã ủng hộ cho sự thành công của Phununews.vn.

Một số độc giả nhận quà nhưng ở xa không đến tham dự được BTC cuộc thì sẽ liên hệ và gửi giải thưởng trực tiếp đến từng ngừơi.

Phụ nữ News sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng bạn đọc với những thông tin hữu ích và nội dung hấp dẫn. 

P.V

Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.