Phong độ nhạt nhòa trong các trận gần đây đang đặt thầy trò đội chủ nhà vào thế khó về mặt tâm lý trong cuộc so tài vào hôm nay. Họ chỉ còn con đường phải thắng mới có thể hy vọng bắt nhịp trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch mùa này. Ngoài ra, thậm chí ghế GĐKT của ông Lê Thụy Hải cũng khó mà vững nếu Thanh Hóa lại “gãy” trong trận này.
Nếu không kịp chấn chỉnh, Thanh Hóa khó làm nên chuyện trước HA.GL.
Dư âm thất bại 2-5 trên sân Cần Thơ hẳn quá nặng nề, nhưng buộc Thanh Hóa phải đón nhận bởi tính đồng đều và ổn định là điều mà BHL đội bóng này chưa làm được. Gặp HA.GL được đánh giá dưới cơ so với mình, liệu Thanh Hóa có làm nên chuyện? Mọi chuyện vẫn trong khả năng của đội bóng xứ Thanh, nhưng điều quan trọng là họ có đủ sức rướn để cụ thể hóa điều đó nổi hay không mà thôi.
Vẫn với những con người cũ và quyết tâm không đổi, nhưng Thanh Hóa đang thiếu đi một thủ lĩnh thực thụ trên sân như cỡ Petr Cech. Chuyện họ có nhiều thời điểm rơi vào thế bế tắc, mạnh ai nấy đá là điều thường gặp. Điều đó đã dẫn đến những thất bại khó đỡ trong thời gian qua. Nếu không chấn chỉnh lại vấn đề này thì rất khó cho họ làm nên chuyện trước HA.GL.
Ở bên kia sân , HA.GL thở phào với sự trở lại ấn tượng của Osmar sau giai đoạn chấn thương khi ghi bàn đều đặn cho đội nhà trong những vòng vừa qua. Với dàn cầu thủ trẻ, dù kinh nghiệm chưa bằng Thanh Hóa, nhưng sự đồng đều, khát vọng cùng với sự bén nhọn của tay săn bàn như Omar, mọi chuyện quá đủ để HA.GL đặt hy vọng vào việc gây bất ngờ trong trận này.
Theo SGGP