Vượt qua cung đường dài của đá tai mèo sắc lạnh, các em học sinh của xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang) ngày ngày vẫn đang miệt mài đến trường học chữ mong muốn thoát nghèo. Để khích lệ tinh thần vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, nhiều tổ chức từ thiện đã có những hành động thiết thực như trao học bổng, trao quà có giá trị cho các em.
Thế nhưng, sau khi các đoàn từ thiện đi, các em học sinh ngóng chờ dài cổ mà vẫn không thấy nhà trường phát quà. Thậm chí, có em mất vì tai nạn giao thông đã hơn một năm nhưng vẫn chưa được nhìn thấy số tiền 200.000 đồng học bổng học sinh giỏi của mình...
Các em học sinh trường PTCS Lũng Táo
Chết 1 năm vẫn chưa nhận được học bổng
Đó là trường hợp của em Dinh Mí Già (SN 2006), học sinh giỏi lớp 1A, trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Lũng Táo. Năm 2013, khi em đang là học sinh của lớp 2A thì nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm rằng em sẽ nhận được 200.000 đồng tiền học bổng từ một tổ chức từ thiện, vì đã có thành tích học tập tốt trong năm 2012 (năm em học lớp 1A).
Đến ngày 2/3/2014, em Già bị tai nạn giao thông và mất. Đáng nói, khi mất đi, số tiền học bổng 200.000 đồng lẽ ra em Già phải được nhận từ năm 2013 vẫn chưa đến tay gia đình em.
Em Dinh Mí Già
Theo tìm hiểu của PV, sau khi em Già mất, gia đình em có vài lần hỏi giáo viên để lấy nhưng họ đều nhận được câu trả lời là tiền do thầy hiệu trưởng đang giữ.
Bố mẹ em Già đều là người dân tộc Mông. Làm nương rẫy vất vả không đủ ăn nên họ phải đi làm thuê để kiếm sống. Anh Dinh Sính Dế, bố ruột của em Già cho biết: "Một ngày tôi đi làm đá thuê được 130.000 đồng. Làm mệt lắm nhưng vẫn không được nhiều tiền. Có thằng trai học giỏi nhưng chết mất rồi".