Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, sản phụ Lê Thị N. đã tố cáo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thiếu trách nhiệm, đội ngũ bác sĩ không có chuyên môn dẫn đến chị N. phải bỏ thai và cắt bỏ một phần tử cung.
Sau khi liên hệ với phía Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, ông Lê Công Tước – Phó giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi BG cho biết, khi bệnh nhân đến viện khám chỉ bị đau bụng, tử cung chưa bị vỡ và chưa bị chảy máu, cho nên siêu âm vẫn thấy thai bình thường. Vì vậy nên các bác sỹ đã nghĩ rằng, đây là trường hợp bệnh của khoa ngoại nên mới chuyển sang khoa ngoại Bệnh viện Đa Khoa Bắc Giang.
Ông Tước giải thích thêm, do các bác sĩ ở bệnh viện thiếu kinh nghiệm và đây cũng là trường hợp gặp lần đầu cho nên bỏ sót, nếu như có kinh nghiệm sẽ phát hiện ra.
Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với người nhà bệnh nhân để tìm hiểu thêm về vụ việc. Tìm đến xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi gặp sản phụ Lê Thị N. và có cuộc trao đổi với chị.
Theo chia sẻ của chị N., đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng kể từ lúc xảy ra cú sốc lớn của cuộc đời, chị Lê Thị N. vẫn không kìm nén được nỗi đau mất con. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị N cho rằng, việc chị mất thai nhi 14 tuần và bị cắt đi một phần bộ phận chức năng sinh con là do sự thiếu trách nhiệm đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang.
Chị N. cho biết: “Khi được người nhà đưa đến bệnh viện, tôi được các bác sỹ cũng đã khám và làm siêu âm. Khi mới đến viện tôi vẫn đi lại được, sau khi khám xong chờ kết quả, tôi bắt đầu thấy đau dữ dội, tức ngực khó thở.
Khi có kết quả siêu âm, bác sĩ nói không phát hiện ra bệnh gì, chỉ nghi là do tiết niệu hoặc ruột thừa. Thế là bác sỹ cho chuyển viện, lúc ấy tôi thấy trong người khó chịu vô cùng như muốn ngất đi, bệnh viện không cho y tá hay bác sỹ chăm sóc.
Cũng không cho xe cấp cứu để chuyển đi, người nhà tôi phải tự gọi xe để chuyển đi. Sang đế