Sau trận mưa giông đầu mùa vào rạng sáng ngày 20/5, một số hộ dân ở hai bên đường Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, TP Pleiku ( Gia Lai ) bức xúc trước việc nhà mình trong đêm bị nước và đất đá từ ngoài đường tràn vào. Nguyên nhân được cho là do việc thi công tuyến đường và cống thoát nước tại khu vực này.
Vừa dọn lớp đất đá trôi từ ngoài đường vào nhà, bà Đinh Thị Lý có nhà nằm cạnh ngã ba đường Tuệ Tĩnh và Lê Thánh Tôn bức xúc kể: “Rạng sáng ngày 20/5, nước và đất cát từ ngoài đường bất ngờ tràn vào khắp nhà. Gia đình tôi đã phải nhanh chân chuyển các đồ dùng lên cao. Sáng mai dậy, nước rút, một lớp đất cát phủ kín nền nhà. Ba mẹ con phải dọn mất một buổi sáng mới xong. Tôi chỉ mong các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Giờ đầu mùa mưa đã thế này, 6 tháng nữa mới hết mưa, cứ mưa là nước và đất đá vào nhà thì ai chịu nổi!”.
Việc thi công tuyến đường vào mùa mưa đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân 2 bên đường
Cạnh nhà bà Lý là nhà ông Lê Minh Hải. Nhà ông Hải do có nền cao nên không bị nước tràn vào, nhưng do thi công đường ống ở đường Tuệ Tĩnh đã khiến nước chảy làm sạt lở đất nhà ông này. Ông Hải cho biết, để thi công tuyến đường này, gia đình ông đã hiến 50m 3 đất nhà. Nhưng từ khi thi công, sau các trận mưa là nước chảy làm sạt lở vào tận gara ô tô nhà ông. Cũng do thi công đường và ống nước, nên gara ô tô nhà ông gần như không sử dụng, vì xe ô tô không vào được.
Nhà bà Trần Thị Thành nằm cuối con đường Tuệ Tĩnh, biết là khó tránh khỏi nước từ ngoài đường tràn vào nên bà đã cho xây kè để che chắn nước và bùn đất. Đây cũng là cách làm của nhiều hộ gia đình khác để đối phó với con đường đang thi công trong mùa mưa.
Từ khi thi công đường Tuệ Tĩnh, nhiều hộ dân khác ở đây cũng phải chịu cảnh tương tự. Ngoài việc nước và đất đá từ ngoài đường tràn vào nhà thì việc thi công đường ống