Sáng ngày 05/05, thí sinh lớp 12 bắt đầu bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn phụ huynh và các em học sinh đã có mặt tại trường để tham dự kì thi.
Trong thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh kiên nhẫn ngồi ở cổng trường để chờ đợi con em mình. Đa số đều bày tỏ sự lo lắng bởi độ “khốc liệt” của kỳ thi này.
Ông Đào Thanh Tuyến (Hạ Long - Quảng Ninh)
Ông Đào Thanh Tuyến (Hạ Long - Quảng Ninh), một phụ huynh đưa con gái đi thi cho biết: "Tôi đưa cháu lên Hà Nội từ hôm qua. Tôi lo lắng bởi vì cháu bị say xe và hơi mệt. Cháu yêu thích môn ngoại ngữ và có nguyện vọng thi vào Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Gia đình cũng tạo điều kiện động viên giúp cháu có tâm lý tốt nhất trước kì thi này".
Nói về thủ tục thi cử năm nay, ông Tuyến cũng cho biết: "Thủ tục rất đơn giản, Thấy cháu chỉ cần đăng kí qua mạng, sau đó nhà trường gửi giấy báo thời gian và địa điểm thi về. Sáng nay đến trường thi cũng được sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình".
Em Hoàng Thị Lanh - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội)
Được biết, đề thi đánh giá năng lực môn Ngoại ngữ của trường Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Việc thi trên máy tính giúp các em thí sinh có thể biết được số điểm của mình ngay sau khi kết thúc thời gian thi.
Sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực môn Ngoại ngữ, em Nguyễn Hoàng Nam - học sinh trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội) cho biết: "Đề thi năm nay hơi khó, khó nhất là phần điền từ. Em trả lời đúng được 60 câu hỏi. Sau khi thi, giám thị công bố kết quả thí sinh cao điểm nhất phòng làm