Có mặt sớm nhất là cô gái gốc Việt hiện đang sinh sống tại Mỹ - Ana Lai. 8h sáng, Ana xuất hiện tại Sân bay Phù Cát trong trang phục áo may ô, quần soóc và gương mặt để mộc. Trông cô rất giản dị, khỏe khắn, năng động và thân thiện.
Được đón chào nồng hậu tại sân bay khiến Anna vô cùng xúc động.
Được BTC Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu chào đón tại sân bay, Ana không che giấu được sự bất ngờ và niềm hạnh phúc của mình. Bởi với cô, chuyến về Việt Nam lần này không chỉ đơn thuần có ý nghĩa là để tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, mà còn là một cuộc trở về quê hương.
Bay về Việt Nam cùng Ana là bố của cô. Ana cho biết, ngày mai một vài người thân nữa cũng sẽ về nước để đồng hành cùng với cô vòng bán kết toàn cầu cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu.
Ana tình cảm với bố - người bạn đồng hành của cô trong chuyến trở về nước lần này.
Trên đường từ sân bay Phù Cát về quần thể du lịch FLC Quy Nhơn, cô gái trẻ đã không ngừng chia sẻ về cuộc sống, sở thích của mình cũng như nỗi hân hoan khi đặt chân về đến Việt Nam. Ana cho biết, mặc dù sống ở Mỹ, song bố mẹ cô vẫn dạy con cái nói tiếng Việt, bởi vậy cô nói tiếng Việt khá tốt. Đồng thời, bữa cơm của gia đình cũng thường có những món ăn của Việt Nam, nên khi về nước, cô háo hức được ăn bún riêu, bánh rán mà cô mê thích.
Là thí sinh đầu tiên có mặt tại FLC Quy Nhơn để tham gia bán kết toàn cầu, nên sự xuất hiện của Ana thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Sự thân thiện của người đẹp và khả năng nói tiếng Việt lưu loát của Anna khiến cho nhiều du khách đang có mặt đây thích thú bắt chuyện với cô.