Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ

Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ

Thứ 6, 31/05/2013 | 20:11
0
Trận mưa kéo dài năm 1985 đã nhấn chìm thị trấn Epecuen trong biển nước hơn 25 năm. Và nay thị trấn ma kỳ lạ đã "tái xuất".

Năm 1985, một thị trấn nhỏ xinh nằm ở phía Tây Nam thủ đô Buenos Aires, Argentina đã bị nhấn chìm trong biển nước, quét tan mọi thứ nơi đây.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ
Thị trấn Epecuen b nhấn chìm trong biển nước hơn 25 năm.

Epecuen từng được biết đến là khu nghỉ dưỡng cao cấp với 1.500 cư dân sinh sống và hơn 20.000 du khách tới đây mỗi mùa. Nhưng chỉ sau một trận mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày, cộng với tâm lý không được dự báo từ trước, đê bị vỡ khiến Epecuen đã bị ngập chìm trong 10 mét nước biển gần 30 năm nay. Mặc dù chỉ cách thủ đô 550km, nhưng thị trấn  này được bao giờ được khôi phục kể từ trận lụt lịch sử năm đó. Vì vậy, người ta đặt cho nó cái tên "thị trấn ma".

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 2).
Khung cảnh hoang tàn và lạnh lẽo đến rợn người sau nhiều năm bị phá hủy.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 3).
Epecuen xưa và nay.

Thị trấn ma kỳ quái đã biến mất hơn 1/4 thập kỷ nay đãtái xuất trong sự bất ngờ của nước Argentina cũng như toàn thế giới.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 4).
Những ngôi mộ bị xô đẩy dưới sự càn quét tàn ác của trận lụt.

Trước kia, du khách tới đây rất thích đắm mình trong hồ nước mặn nơi đây vì mùi vị của nó khiến họ liên tưởng tới Biển chết ở Israel. Cư dân nơi đây tương truyền rằng sở dĩ nước hồ ở Epecuen có vị khác lạ là vì hồ được tạo nên từ những giọt nước mắt của một vị thần khi ngài phải chứng kiến nỗi đau của người thương yêu nhất.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 5).
Nước hồ ở Epecuen được tương truyền là do nước mắt của một vị thần tạo thành.

Sau hơn 25 năm mai danh ẩn tích, Epecuen đã nhô mình lên khỏi mặt nước. Người dân lại quay lại nơi xưa để chứng kiến khung cảnh hoang tàn với nhà cửa, xe cộ, đồ đạc ngổn ngang trên đường.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 6).
Phương tiện, đồ đạc nằm ngổn ngang trên đường.

Với sự khải huyền của Epecuen, người dân hy vọng đây sẽ là một điểm đến mới dành cho du khách.

Lạ & Cười - Thị trấn ma nhô lên khỏi mặt nước sau hơn 1/4 thế kỷ (Hình 7).
Epecuen đã lại "tái xuất" sau nhiều năm vắng bóng.

Theo Tri thức trẻ

Thị trấn cổ Chinon (Pháp)

Chủ nhật, 28/04/2013 | 14:17
Chinon - Thị trấn cổ thời Trung cổ nằm êm đềm giữa thung lũng sông Loire cạnh hai bờ sông Vienne dài nhất tại Pháp. Là địa danh có cội nguồn lịch sử lâu đời, với tòa lâu đài cổ nơi Vua Henry II (1133 - 1189) của nước Anh cùng Hoàng hậu Alienor từng sinh sống.

'Lộ' 114 quả bom, đạn còn kíp nổ giữa thị trấn

Thứ 2, 22/04/2013 | 16:59
Chính quyền thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) đã kịp thời phát hiện bãi bom, đạn hơn 100 quả do những người buôn phế liệu đem vứt ở bãi rác.

Những thị trấn tuyệt vời nhất nước Mỹ

Thứ 3, 26/03/2013 | 15:17
Những thị trấn nhỏ này vô cùng xinh đẹp và mang lại những cảm xúc tuyệt vời khiến du khách đến một lần là muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

Khám phá thị trấn bị bỏ rơi do cơn sốt kim cương

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Thị trấn Kolmanskop, miền Nam Namibia, cách Đại Tây Dương chỉ vài dặm từng là nơi phát triển rất mạnh mẽ với dân số đông đúc, nay chỉ còn là "thị trấn ma".

Monsanto, thị trấn ẩn mình dưới đá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Thị trấn cổ Monsanto ở phía Đông Nam Serra da Estrela, Bồ Đào Nha khá độc đáo với những con đường đá nhỏ và những ngôi nhà bằng đá granit nằm ẩn mình dưới những tảng đá to.

Nước Mỹ từ Đông sang Tây: Thị trấn ma Calico

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Dọc hành trình du lịch miền Tây nước Mỹ có một địa điểm tham quan đặc biệt thú vị, đó là thị trấn ma Calico.