Tối ngày 14/12, phóng viên báo Người Đưa Tin có mặt tại quán cà phê (số 97, thuộc đường số 6, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nơi Chị H. bị hai nam thanh niên sàm sỡ rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến chị gục ngay tại chỗ.
Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại
Trao đổi với chúng tôi về sự việc vừa xảy ra tại quán mình, chủ quán cà phê cho hay: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đang bán cơm ngay cạnh đó, thì nghe tiếng kêu thất thanh của H.. Thấy vậy, tôi liền nhìn về hướng chỗ H. đang ngồi trước đó thì bỗng tá hỏa khi chứng kiến cô ta bị gã “sở khanh” dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người khiến H. nằm gục trên vũng máu.
Sau khi gây án, nam thanh niên đi cùng hung thủ nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá hoảng sợ, tôi liền hô hoán thì được một số người dân gần đó chạy tới can ngăn, rồi lập tức bắt giữ đối tượng ngay tại quán”.
Được biết, H. (SN 1993, ngụ đường số 6, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Chị H. từng sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông bằng tuổi cách đây 6 năm về trước. Mặc dù không đăng kí kết hôn nhưng hai người đã từng có một một thời gian sống rất hạnh phúc.
Thế nhưng, cuộc tình không hôn thú với người đàn ông kia không như những gì chị H. mong đợi. Sinh sống với nhau được vài tháng thì hai người quyết định chia tay rồi đường ai nấy đi.
Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con một trong gia đình nên H. được cha mẹ chiều chuộng từ bé.
Do gia đình có của ăn của để nên H. không phải vất vả bươn chải cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa khác, dù đã 23 tuổi đầu nhưng H. vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Thời gian rảnh rỗi H. thường đi cà phê tám chuyện với mọi người, Chủ quán cà phê cho biết thêm.
Chị M. (khoảng 18 tuổi, hàng xóm gần nhà nạn n